Kẻ ganh ghét không có bình an

SHARE:

Kẻ ganh ghét không có bình an

Chúa Jesus vào thành Jerusalem
 tranh sơn dầu vẽ năm 1846 của họa sĩ người Pháp Jean Hippolyte Flandrin. Năm  1809-1864
Kẻ ganh ghét không có bình an 
Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B 
Ngày 24 tháng 3, 2024 

Phúc Âm: Mc 15:1-47 

Suy niệm: Kẻ ganh ghét không có bình an 

Chúa và các Môn đệ đến làng Betania. Ngài bảo các ông: Chúng con hãy vào làng kia. Chúng con sẽ thấy hai lừa con và lừa mẹ cột ở đó. Hãy cởi lừa con. Nếu có ai hỏi, hãy mói với họ rằng: Thày chúng tôi cần. Dùng xong, chúng tôi sẽ trả lại. 

Và đúng đã xẩy ra như vậy. 

Chúa đâu có đến đó đâu mà Chúa biết có cặp lừa, và làm sao người ta hỏi, và để cho các môn đệ dắt lừa đem đi? Thật Chúa phán như Thần.

Cũng thế, chỉ vài ngày nữa, các Tông Đồ hỏi Chúa: 

- Thày muốn chúng con dọn choThày ăn lễ Vượt Qua ở đâu? 

Ngài nói: 

- Chúng con hãy đi vào làng trước mặt kia, hễ thấy một người vác vò nước, thì hỏi họ: Ông muốn cho Thày trò chúng tôi mừng Lễ Vượt qua ở đâu? Người đó sẽ chỉ cho chúng con một gian lầu rộng rãi. Chúng con sẽ tổ chức cho Thày ăn Lễ Vượt Qua ở đấy. 

Các Tông Đồ ra đi, và lại một lần nữa, họ thấy xẩy ra đúng như Chúa đã bảo. 

Thật lời Chúa phán quả như thần vậy!

Chúa cỡi trên lưng lừa, tiến vào thành Jerusalem. Dân chúng bỗng ùa ra đón rước. Họ chặt cành lá dừa, trải áo choàng lót đường cho Chúa đi. Miệng họ tung hô: Vạn tuế con vua Davit, vạn tuế Đấng nhân danh Tiên Chúa mà đến.

Những người Pharisiêu ghen tỵ, nói với các Môn đệ : Các ông hãy bảo họ im mồm đi. 

Chúa nói: Nếu những người này yên lặng, thì những tảng đá bên đường sẽ cất lên tiếng hát. 

Thuở xưa, Nguyên Tổ Adam Eva tham ăn trái cấm, mà con cháu phải bị chết, và “bởi bụi tro lại sẽ trở về bụi tro”. 

Chúa Giêsu đi ngược lại con đường của A Dong: Tự muôn đời là con Thiên Chúa, đã tựu hủy mình, mang lấy thân phận tôi tớ trong vai trò Đấng Cứu Chuộc, sinh ra trong hang bò lừa, sống suốt đời không có hòn đá gối đầu, chết trần trụi trên thập giá, để rồi từ đó phục sinh , được vinh thăng là Vua muôn dân muôn đời. 

Ôi lạy Chúa Đấng Cứu Chuộc con, xin cho con cúi đầu thờ lạy và tạ ơn Chúa mọi ngày, suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời con.

Tự vấn 

1. Chúa Giêsu mới ngày trước vào thành Jerusalem, dân chúng tung hô “Vạn tuế con Vua Davit” mà đến. hôm nay trong triều đình Philatô, đám dân ấy lạ gào lên “đóng đinh nó vào thập giá”. Có khi nào tôi mau phản bội Chúa, hoặc phản bội anh em tôi như vậy không? 

2. Có khi nào tôi thấy người khác được khen, mà tôi khó chịu, tìm cách dèm pha không? 

3. Những ngày trong Tuần Thánh này, là cha xứ, là Nữ Tu, là thày, cô giáo, là chủ tịch, là hội trưởng, là phụ huynh…, tôi có ra sức hết lòng trầm mình trong cảm thông và tri ân Đấng Con thiên Chúa làm người, chịu bắt bớ, chịu tra tấn, chịu nhạo cười, chịu đánh đòn tan nát thịt da, chịu vác Thánh giá, chịu chết treo trên cây gỗ giữa hai tên trộm cướp, vì thương tôi, vì muốn cứu chuộc tôi- không? Gương ông Job 

Khi chúa thử thách ông Job, ông mất hết của cải, mất hết cả 10 người con đang khỏe mạnh, người ông bị mụn nhọt đau đớn, vợ ông nói: Ông còn ca tụng Chúa nữa không? Sao ông không nguyền rủa Chúa, rồi chết đi?

Ông trả lời: Lúc được mọi sự như ý, mình biết đón nhận. Sao lúc gặp khó khăn, mình lại không đón nhận là sao? 

Lòng trung kiên chỉ chứng tỏ trong những khi gian truân khốn khó thôi Hãy thật lòng rửa chân cho nhau, sẽ có bình an. 

Tôi Đi Tìm Bình An
Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Kẻ ganh ghét không có bình an
Kẻ ganh ghét không có bình an
Kẻ ganh ghét không có bình an
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW0sCS1I1OITK4axOgNNDerjYf5cm4UjIB_2EXK_lNTlTQjjHBUlMKP9TV65-zVEIPM6tA5XYtZ0fQoNLc2DdM4AK9tMuyzhTRdDzseqJ6nmLOnbSo_bsvhjEjUW2hk1xpHoLh4M8gTvKd-TjXNvbFwPhIzDRlJfWEgEqDSBhyhmTqDcfrGt8Ssn_Yh6g/w688-h474/cn%20l%E1%BB%84%20l%C3%81.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW0sCS1I1OITK4axOgNNDerjYf5cm4UjIB_2EXK_lNTlTQjjHBUlMKP9TV65-zVEIPM6tA5XYtZ0fQoNLc2DdM4AK9tMuyzhTRdDzseqJ6nmLOnbSo_bsvhjEjUW2hk1xpHoLh4M8gTvKd-TjXNvbFwPhIzDRlJfWEgEqDSBhyhmTqDcfrGt8Ssn_Yh6g/s72-w688-c-h474/cn%20l%E1%BB%84%20l%C3%81.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/03/ke-ganh-ghet-khong-co-binh-an.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/03/ke-ganh-ghet-khong-co-binh-an.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content