Mùa Xuân tím trong niềm Hy Vọng!
Mùa Xuân tím trong niềm Hy Vọng!
Bà cố Maria Nông Thị Oai, thân mẫu của chị Maria Đồng Thị Tin, đã hoàn tất hành trình dương thế vào lúc 18g00 ngày 10/02/2024, nhằm ngày mồng 01 tết Giáp Thìn. Sau 92 năm cuộc đời, Chúa đã thương gọi Bà cố về bên Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Trong niềm tin và lòng trông cậy, chúng con xin phó thác linh hồn Bà cố cho Lòng Thương Xót của Chúa.
Nhận được tin báo, Dì Bề trên Tổng quyền đã gọi điện chia buồn và cầu nguyện. Mặc dù là ngày đầu năm mới, nhưng tối ngày mồng 2 tết, quý Dì đã hiện diện tại Tu xá Đa Minh Đồng Đăng, hỗ trợ chị em Tu xá cùng với Dì Tin tổ chức tang lễ cho Bà cố.
Trong tinh thần Hiệp trợ, Dì Bề trên Tổng quyền đã kêu gọi chị em đang nghỉ tết tại gia đình, từ các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội cùng lên Lạng Sơn để chia sẻ nỗi buồn với chị Tin. Nhiệt tình đáp lời của Dì Tổng, hơn 50 chị đã đến hiệp thông cầu nguyện, dâng lễ và cùng với chị Tin, tiễn đưa Bà cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho Linh hồn Bà cố MARIA sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Amen
Tu xá Đồng Đăng
Giáo xứ Đồng Đăng
GP Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS