Mùa Xuân – Mùa trao gửi yêu thương
Mùa Xuân – Mùa trao gửi yêu thương
Hòa chung cùng niềm vui của toàn thể dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Cộng đoàn chúng con cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân vì đã ban cho chúng con muôn vàn hồng ân trong năm qua.
Cộng đoàn chúng con không quên quý ngoại, đã cống hiến cho Hội dòng và cho các thế hệ chúng con. Qua những món quà nhỏ đầy tâm tình yêu thương, cộng đoàn chúng con gửi những lời biết ơn đầy yêu thương dành cho quý ngoại.
Trong ngày đầu xuân, cộng đoàn chia sẻ niềm vui đến cho mọi người, để niềm vui được lan tỏa khắp mọi nơi, đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, như lời thánh Tông đồ Phaolô khuyên nhủ tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em” (Pl4:4).
Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân, đem lại cho chúng con niềm phấn khởi hân hoan và sự an bình, để chúng con quên đi những lắng lo muộn phiền trong một năm đã qua.
Xin dâng lên Chúa những tân toan cho một năm sắp tới, trong tin yêu và phó thác. Amen
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS