Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật thứ II mùa chay, năm B
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy niệm Chúa Nhật thứ II mùa chay, năm B
Ngày 24 tháng 2, 2024
Phúc Âm: Mk 9:2-10
Chúa hiển dung trên núi Taborê.
Trước khi Chúa đi chịu chết, Ngài muốn củng cố đức tin còn yếu đuối của các Môn Đệ, bằng:
1. Cho các ông nhìn thấy vinh quang của Ngài.
2. Để một lần nữa, các ông được nghe chính Chúa Cha xác nhận:
“Này là Con rất yêu dấu của Ta. Các ngươi hãy nghe lời Ngài. Đó cũng chính là lời Chúa Cha đã phán ra khi Chúa chịu phép rửa tại sông Jordan”.
3. Trong khi Thày trò xuống núi, Ngài dặn: Chúng con đừng nói với ai những gì chúng con vừa xem thấy, cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại”.
Các Tông Đồ không hiểu “từ trong cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Mãi cho đến khi Chúa sống lại.
Như thế:
1. Chúa Giêsu đã biết trước về cuộc tử nạn của Ngài.
2. Ngài đã hoàn toàn tự nguyện đón nhận cuộc tử nạn, theo chương trình cứu độ của Chúa Cha, chứ không phải Ngài “bị’ bắt”, “bị kết án” và “phải chết” theo sự ghen tức và tố cáo của các Đầu Mục và đám quần chúng vị xách động.
3. Sự phục sinh theo như Ngài đã báo trước, là đích điểm tối cao của công trình cứu độ mà Thiên chúa đã hoạch định ngay từ lúc ông bà A Dong phạm tội.
Trong 40 ngày của Mùa chay, kỷ niệm 40 ngày Chúa ăn chay cầu nguyền trong sa mạc, và Tuần Thánh chính là thời gian Hội Thánh tưởng niệm công trình cứu độ của Chúa.
Chúng ta hãy sốt sắng tham gia các cử hành mầu nhiệm cứu độ để tri ân lòng thương xót hải hà của Chúa đã chết để cứu chuộc chúng ta.
Tự vấn
1. Tôi đã hiểu thế nào là Lịch sử cứu độ Chúa đã thực hiện cho tôi và cả nhân loại?
2. Tôi có cảm nhận được thế nào là lòng biết ơn Thiên Chúa đã sinh dựng nên tôi, và đã cứu chuộc tôi?
3. Tôi hiểu thế nào khi tôi nhìn lên Tượng chịu Nạn của Chúa tôi?
4. Tôi có thấy mình bình an khi tôi tin chắc chắn rằng tôi sẽ được Chúa tôi cứu chuộc tôi không?
Tôi Đi Tìm Bình An
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS