Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư tuần I Mùa Chay (21/02/2024)
Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. (Lc 11:29)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư tuần I Mùa Chay (21/02/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho Con Vững Tin
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Ca sĩ Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 11: 29-32
Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” (Lc 11:29)
Nhận định của Thầy Giêsu đối với những người Do Thái trên đây xem ra có vẻ hơi nặng nề. Thầy gọi họ là thế hệ gian ác. Tuy nhiên đọc và suy gẫm những câu sau, ta sẽ hiểu vì sao Thầy lại nói quả quyết như vậy. Lý do chính là vì họ cố chấp, bưng tai bịt mắt không chịu hiểu, không chịu tin. Hay nói đúng hơn, họ cố tình không chịu tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến. Thầy Giê-su đã làm nhiều phép lạ, nhưng họ cứng lòng không chấp nhận mà còn đòi dấu lạ từ trời. Phép lạ hay dấu lạ chỉ có thể xảy ra đối với những kẻ có lòng tin.
Dù tội lỗi tày đình, chồng chất, nhưng khi nghe được lời khuyến cáo của ngôn sứ Giôna, dân thành Ninivê đã sám hối nên họ đã được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, thành của họ không bị phá hủy. Còn những người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu, họ không chịu sám hối và họ tự coi mình là công chính thánh thiện. Thầy Giêsu đã tuyên bố về số phận của họ trong ngày cánh chung. Họ sẽ bị Nữ hoàng Phương Nam và dân thành Ninivê đứng lên kết án vì tội không chịu sám hối, vì tội không tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến. Đấng đó còn lớn hơn gấp ngàn ngàn lần vua Salômôn hay ngôn sứ Giôna.
Mùa chay là mùa Giáo Hội dành riêng để kêu gọi con cái mình sống tinh thần sám hối. Ai trong chúng ta cũng đều là tội nhân, chúng ta cần sám hối, cần nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, cần chạy đến và quay trở về với Chúa để được Ngài thương xót và thứ tha. Mọi biến cố, mọi sự kiện vui buồn trong đời ta, và cả trong thế giới chúng ta đang sống, đều là những thông điệp Chúa muốn gửi đến chúng ta. Đã bao lần ta thờ ơ, bưng tai bịt mắt với lời dạy của Tin Mừng, lời giáo huấn của Hội Thánh, lời dạy của cha mẹ, lời khuyên bảo của bạn bè và những người sống chung quanh ta. Ta cứ nằng nặc đòi phép lạ xảy ra mà không chịu tin vào Chúa.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu! Con xin lỗi Chúa vì biết bao lần con cứng lòng hoặc kiêu ngạo không chịu sám hối, không chịu tin vào Chúa. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn hoán cải nội tâm trở về với Chúa. Thành tâm đón nhận lời dạy của Chúa và Giáo Hội. Xin giúp con mỗi ngày một tin yêu và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Amen
COMMENTS