Tu xá Thất Khê | Mừng Chúa Giáng Sinh
Mừng Chúa Giáng Sinh
Mùa đông đến, chạm những khoảnh khắc linh thiêng của lễ Giáng Sinh thật ấm áp, âm vang và ý nghĩa trong mỗi tâm hồn, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người. Bên máng cỏ, mỗi người như nghe được tiếng hát tưng bừng từ hội nhạc thiên quốc, chào đón Đấng tên là Emmanuel, Đấng ấy vẫn luôn ở cùng chúng ta.
Để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, chị em nhiệt tình cộng tác với giáo xứ Thất Khê trong các công tác mục vụ, từ việc làm hang đá, cắm hoa, trang trí, đến buổi canh thức diễn nguyện và đêm Hoa ca.
Trong buổi diễn nguyện có sự cộng tác của mọi thành phần, từ người lớn đến thiếu nhi trong xứ. Phần hoan ca, có thêm sự cộng tác của các câu lạc bộ thị trấn. Tiết mục câu chuyện Giáng sinh của các em Mái ấm, ghi lại những dấu ấn trong lòng khán giả.
Với chủ đề Emmanuel- Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Từ lúc Thiên Chúa sáng tạo trời đất, mọi người đọc và cảm nhận được Thiên Chúa vẫn ở cùng nhân loại suốt dọc dài lịch sử, kể cả lúc con người bất trung với Thiên Chúa phải lưu đày Babylon, Thiên Chúa vẫn ở cùng con dân của Người.
Thời tiết dù rất lạnh, nhưng không cản được những bước chân của giáo dân, từ các bản làng xa xôi về dâng thánh lễ. Một số anh em tôn giáo bạn, cũng đến tham dự và chung chia niềm vui Giáng sinh với giáo xứ. Mỗi ngày có bao sự hy sinh âm thầm. như cọng rơm nhỏ dâng Chúa, nên hôm đó, mọi người đều cảm thấy ấm áp và chan hòa niềm vui.
Tạ ơn Chúa, sau một thời gian sửa chữa sân nhà vì bị hư hỏng nhiều, nay đã hoàn thành việc xây dựng. Thánh lễ Tạ ơn được cử hành tại Mái ấm. Trước Thánh lễ, cha xứ Antôn đã làm phép Nhà tạm để đặt Mình Thánh Chúa.
Tu xá Thất Khê - GP Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS