Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (09/01/2024)
Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (09/01/2024)
Bài suy niệm & Giọng đọc:
Tiền tập sinh Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Huyền, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tình Chúa Bao La
Sáng tác: Lm. Lâm Sơn Hải
Trình bày: Ca sĩ Bích Ngọc
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 1: 21-28
Ðến thành Ca-phác-na-um ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
*Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ`
Suy niệm
Tiền tập sinh: Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Chúa Giêsu bắt đầu hoạt động công khai bằng việc đi khắp miền Galilê, rao giảng trong hội đường và trừ quỷ. Người dân ai nấy đều ngỡ ngàng sửng sốt, vì lời giảng dạy của Người đầy uy quyền, đầy sức mạnh chữa lành, giải thoát bao người khỏi sự giam cầm của ma quỷ.
Không dừng ở đây, ta nên trở lại cuộc đối thoại giữa thần ô uế và Chúa Giêsu, để suy xét một sự thật răng. Ma quỷ không chỉ biết về Người khi kêu lên: “Này ông Giêsu, việc chúng tôi can gì đến ông”, mà còn tuyên xưng Người giữa đám đông, “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Nhưng liệu nó có yêu mến Chúa không? Thưa không. Đối với ma quỷ, sự hiện diện của Chúa chỉ cản trở hành động xấu xa của chúng. Việc biết và yêu mến, dường như có một khoảng cách còn rất xa.
Hãy tự vấn lòng mình, chúng ta tin và biết Chúa nhiều, nhưng thực sự có yêu mến Người không? Chỉ có tình yêu, mới giúp ta đi sâu vào mối tương quan với Chúa. Vậy, nếu chỉ hiểu biết thôi thì chưa đủ, mà còn phải thể hiện trong cuộc sống, nhất là cần có đôi mắt đức tin để nhìn các biến cố xẩy đến. Đừng để mọi sự kiện lướt qua như một cơn gió, nhưng nghĩ chậm lại một chút, để cảm nhận điều Chúa mời gọi, điều Chúa chỉ dẫn. Quảng đại với Chúa, để thấy Chúa thật quảng đại với ta. Chỉ khi ta ở lại với Chúa thực sự, ta mới thấy Chúa là ai, và Ngài đang làm gì cho ta. Khi ấy, chính những kinh nghiệm thiêng liêng, sẽ trở thành tình yêu có sức biển đổi cuộc đời ta mỗi ngày. Bằng không, sự hời hợt và vô lo, sẽ chỉ làm ta xa Chúa hơn mà thôi. Đừng sống như tôi không biết Chúa là ai, nhưng hãy chứng tỏ cho người khác biết, Chúa yêu tôi và yêu bạn đến chừng nào. Đó là sứ mạng của những ai biết Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con, không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về Chúa, mà còn sống và thể hiện tình yêu của mình, bằng sự kết hiệp thân tình với Chúa. Nhờ đó, đời sống chúng con dần dần thắm đượm tình yêu của Ngài. Amen
COMMENTS