Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (13/01/2024)
Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (Mc 2:17)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (13/01/2024)
Bài suy niệm: Tiền tập sinh Maria Nguyễn Thị Kim Tiến, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Tiền tập sinh Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Huyền, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ngài Gọi Tên Con
Sáng tác: Dương Quảng
Trình bày: Nguyễn Minh Tâm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 2:13-17
Đức Giê-su lại đi ra bờ Biển Hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ`
Suy niệm
Tác giả: Tiền tập sinh Maria Nguyễn Thị Kim Tiến
Vào một ngày đẹp trời, Chúa Giêsu tiếp tục hành trình rao giảng Tin Mừng. Khi đi ngang qua trạm thu thuế, Ngài dừng lại nhìn Lê-vi, trao gửi ông một lời nói dứt khoát với ánh mắt gọi mời, “Anh hãy theo tôi.” Một tiếng gọi thật là bất ngờ, vậy mà Lê-vi lại sẵn sàng bỏ tất cả để bước đi theo Chúa.
Ơn gọi của Lê-vi một lần nữa cho chúng ta thấy, Chúa gọi chúng ta vào bất cứ thời điểm nào. Chúa không nhìn vào lý lịch của ta, mà Chúa chỉ muốn biết ta có dứt khoát đi theo Ngài hay không mà thôi.
Bạn đang có một tình yêu thật đẹp, một công việc yêu thích, và đang trên đường tiến tới thành công. Nếu Chúa đến gõ cửa trái tim, tha thiết mời bạn,“Hãy theo Ta”, liệu rằng bạn có dám bỏ lại tất cả mà theo Chúa hay không?
Khi phải chọn lựa giữa một bên là làm chứng cho Chúa, một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa hay không? Hay là bất chấp tất cả, để giữ lấy chức quyền, để giữ được địa vị và tiền bạc?
Bạn đang sống trong bậc tu trì, khi được Chúa và Hội dòng trao ban sứ vụ, bạn đã nhiệt tâm và mau mắn thi hành sứ vụ ấy chưa?
Lạy Chúa, ông Lê-vi thật can đảm khi dứt khóat từ bỏ tất cả, để cất bước đi theo Ngài. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con, bằng nhiều cách khác nhau, qua từng người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con mau mắn nhận ra tiếng Chúa mời gọi, không chút ngần ngại, nhưng mạnh mẽ đáp lại lời Ngài cách dứt khoát, “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi Ý Ngài.” (Dt 10:7) Amen
COMMENTS