Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024)

Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. (Mc 2:27)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024) 

Bài suy niệm và giọng đọc: Học Viện Têrêsa Avila, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Tình Yêu Thiên Chúa 
Sáng tác: Thế Thông 
Trình bày: Vy Oanh 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Mc 2: 23-28 

Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” *Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm

Với cái nhìn phiến diện, nhóm Pha-ri-sêu chỉ để ý đến mặt chữ trong sách luật. Họ cho rằng ngày Sa-bát để nghỉ ngơi, không được làm việc. Thậm chí họ còn đề ra 39 luật cấm, không được làm trong ngày Sa-bát nữa. Các môn đệ bứt bông lúa trong ngày Sa-bát, được coi như việc gặt hái, nên đã vi phạm luật. Họ chỉ trích Chúa là để làm vinh danh chính họ, vì muốn chứng minh cho người khác thấy, họ là người tuân giữ cặn kẽ lề luật. Theo họ, lề luật cần phải được tuân giữ tỉ mỉ theo từng con chữ. 

Nhìn vào xã hội hôm nay, người Kitô hữu tuân giữ luật Chúa và áp dụng vào cuộc sống như thế nào? Phải chăng, chúng ta đang mang trong mình tâm thức của người Pha-ri-sêu, chất lên vai gánh nặng lề luật, để rồi lo âu và sợ hãi khi tuân giữ, làm cho luật Chúa trở thành gông cùm trói buộc.

Nhìn trên một khía cạnh khác, đôi lúc chúng ta lại xem thường lề luật, khi việc tuân giữ chỉ mang tính chất hình thức và máy móc. Như thế, chẳng khác gì những người biệt phái, con mắt đức tin đã bị che khuất, lòng mến đã bị khiếm khuyết, nên chúng ta chỉ nhìn thấy những điều không được phép làm và những điều bị cấm đoán. 

Tình thương của Chúa không giới hạn nơi mặt chữ, nhưng tiềm ẩn sau những con chữ lại chất chứa bao tình thương. Luật của Chúa chính là luật yêu thương, nên không phải là một thứ gông cùm trói buộc chúng ta. Lề luật giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ, dẫn đường đưa lối chúng ta tới tự do, trong Ân Sủng và Bình An. Như thế, mọi khoản luật đều nhằm giúp chúng tăng thêm lòng mến Chúa và yêu người. Giữ luật mà không có lòng yêu mến thì chẳng ích gì. Nhưng dựa vào lề luật để tấn công hay làm khổ người khác, đó là phản lại lề luật. 

Tạ ơn Chúa, vì đã nhận con là con của Ngài, cho con hưởng nếm những món quà tuyệt diệu của Chúa, nhất là đã giải thoát con khỏi nô lệ của lề luật. Xin cho con đôi mắt rộng mở, một trái tim đầy Chúa, để con có bước đệm chuyển mình, vươn lên khỏi những ràng buộc lề luật của bản thân. Xin soi sáng, để con luôn ý thức rằng, “Lề luật được đặt ra là nhằm phục vụ và mưu ích cho con người, chứ không phải là công cụ để con xét đoán tha nhân.” Amen 

Anna Thái Thơm

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16/01/2024)
https://i.ytimg.com/vi/qmKXi01qwD4/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/qmKXi01qwD4/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0891801277.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0891801277.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content