Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh (06/01/2024)
Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. (Mc 1:11)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh (06/01/2024)
Bài suy niệm & Giọng đọc: Thỉnh sinh Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ngỡ Ngàng Nhận Ra
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Hồng Thắm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 1:7-11
Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”
9Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Thỉnh sinh Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh
Tin Mừng hôm nay hé lộ cho chúng ta biết về một sự kiện đặc biệt xảy ra bên dòng sông Giođan. Người người lũ lượt kéo nhau tới để xin phép rửa của Gioan. Có người đến vì lòng sám hối ăn năn nhưng cũng có kẻ tới vì ánh nhìn của người khác. Trong dòng người đó, Đức Giêsu xuất hiện rồi hạ mình xin Gioan làm phép rửa. Đức Giêsu tự nguyện dìm mình xuống dòng nước không phải để Ngài được sạch tội cũng không phải vì ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ngài là Thiên Chúa nhưng khiêm hạ sẵn sàng đứng vào hàng các tội nhân, tự đồng hóa với họ.
Như trong thư Thánh Phaolô đã viết: “Ngài vốn dĩ là Con Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2:6-7) Ngài đã chấp nhận cúi xuống để ta được ngẩng lên. Ngài đến để ôm lấy và biển đổi những gì là thấp kém, hèn mạt của con người.
Là Kitô hữu, tôi đã ôm trọn những yếu đuối của anh chị em của mình? Tôi đã có đủ sự cảm thông, sẻ chia trước mọi biến cố và niềm vui nỗi buồn của người khác? Hay tôi luôn muốn loại trừ, xa lánh hay thậm chí lên án những người tội lỗi?
Thiên Chúa luôn mời gọi tôi bước chân vào dòng sông Giođan để hoán cải lòng mình, để luôn nhận ra giữa ta và Ngài có mối liên hệ mật thiết. Rồi khi bước chân ra khỏi dòng nước đó, ta hân hoan tìm đến với những phận đời còn thiếu ánh sáng của hy vọng và bình an.
Lạy Chúa, khi chạm vào dòng nước của sông Giođan, Ngài đã nghĩ gì? Phải chăng Ngài đã cảm thông và thanh tẩy những yếu đuối của phận người chúng con. Xin cho con biết khiêm nhường để buông bỏ những lầm lỗi của chính mình. Xin cho con biết nâng đỡ những người xung quanh đứng lên sau những vấp ngã. Amen
COMMENTS