Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên (26/01/2024)
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10:9)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên (26/01/2024)
+ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục
Bài suy niệm: Tiền Vĩnh Thệ Gioan Phaolô II, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lúa Chín Đầy Đồng
Sáng tác: Lm. Bùi Ninh
Trình bày: Ca sĩ Công Minh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 10: 1-9
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là lời mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, hay những ai muốn theo sát bước chân Người.
Chúa căn dặn các môn đệ không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, nghĩa là đừng quá quan tâm đến những thứ bên ngoài. Bởi vì hành trang cần thiết nhất là kinh nghiệm về Nước Trời trong tâm hồn, kinh nghiệm về Tin Mừng mà bản thân đã được lĩnh hội, nhất là kinh nghiệm về Thầy Giêsu, mà chính họ đã từng được tiếp xúc, được Người dạy dỗ, yêu thương.
Chúa cũng muốn những nhà thừa sai ý thức rằng, sứ mạng rao giảng của mình xuất phát từ chính Thiên Chúa, chứ không do khả năng hay công trạng của con người. Nhà thừa sai cần sống tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, chấp nhận yếu đuối, và chống lại cám dỗ muốn đạt hiệu năng bằng mọi giá. Chính lúc túi nhà thừa sai trống rỗng, là lúc sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa tràn ngập trên họ.
Nói thế, không có nghĩa là phủ nhận giá trị vật chất, trong lộ trình loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta, cả thân xác lẫn linh hồn, nên Người luôn quan tâm đến cả những nhu cầu vật chất của con người như: cơm ăn, áo mặc hay nơi ở của dân chúng. Vì thế, những công việc thiện nguyện, bác ái, luôn được Giáo Hội quan tâm. Đã có rất nhiều người quảng đại chia sẻ, với tấm lòng nhân ái, yêu thương kẻ bần cùng, đói khát. Có thể họ là những đại gia, những người giầu sang, lắm của nhiều tiền, nhưng trong tim họ không đặt tin tưởng vào “túi tiền”, “bao bị” hay “giày dép”, mà họ chỉ đặt tin tưởng vào Đấng đã sai họ đi.
Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, là một thách đố, hay đúng hơn, là lời mời gọi tất cả mọi Kitô hữu, dù đang trực tiếp hay gián tiếp trong sứ vụ truyền giáo.
Hãy tín thác vào Chúa, hãy dựa vào sức mạnh của Ngài để loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy xin Chúa ban thêm lòng tin, tình mến, để mỗi người có thể thanh thoát, ra đi loan báo Tin Mừng như lòng Chúa mong ước! Amen
Maria Nguyễn Thị Hồng Lài
COMMENTS