Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên (19/01/2024)
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. (Mc 3:13)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên (19/01/2024)
Bài suy niệm và giọng đọc: Học Viện Têrêsa Avila, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Dòng Đời Ngược Xuôi
Sáng tác: Lm. Duy Thiên
Trình bày: Thế Sơn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3:13-19
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê –Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi–, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su thành lập Nhóm Mười Hai trên núi. Theo Kinh Thánh “Núi” không chỉ là địa điểm, mà “Núi” còn là nơi linh thiêng, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, nơi lập Giao ước. Qua đó, ta thấy rõ tầm quan trọng và linh thiêng của việc chọn gọi mười hai tông đồ, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Những con người xuất hiện trong bài Tin mừng cũng thật đặc biệt, mười hai tông đồ được chọn và sai đi, có những tính cách và nét riêng biệt khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung, đó là căn tính của người môn đệ khi được Chúa chọn, để ở với Ngài và được Ngài sai đi. Mười hai tông đồ là mười hai hình mẫu khác nhau.
Phê-rô là một anh dân chài thất học, ba lần chối Chúa nhưng ăn năn hối hận, được Chúa trao quyền kế vị Ngài, và kết thúc cuộc đời trong hồng phúc tử đạo.
Gioan và Gia-cô-bê là những người trẻ nóng tính, sẵn sàng bỏ cha mẹ, tài sản, tương lai và sự nghiệp để lên đường theo Thầy Giê-su.
Mat-thêu là một người hành nghề thu thế cho đế quốc Rôma, vì ánh mắt và lời nói của Thầy, nên anh đã bỏ tất cả để dùng tài năng và cuộc đời làm chứng cho Chúa.
Si-mon là một thành viên của nhóm cuồng tín.
Tô-ma là người cứng lòng tin.
Giuđa Ítcariốt là kẻ ham tiền, sẵn lòng bán Thầy, phản bội anh em vì 30 đồng bạc.
Những con người quá đỗi bình thường đó, có thể làm được gì cho Chúa, cho Hội Thánh? Chúa Giê-su biết trong số những người được chọn, có một trò sẽ phản bội mình, nhưng tại sao Ngài vẫn chọn?
Chúa Giê-su đã “gọi đến với Người những kẻ Người muốn”. Rõ ràng ơn gọi của các tông đồ và của mỗi người Kitô hữu, đều phát xuất từ sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa, chứ không do công trạng cá nhân. Người được Chúa chọn phải thấm nhuần tinh thần của Ngài, như vậy họ mới trở nên sứ giả đích thực được. Nhóm Mười Hai là cộng đoàn tiên khởi của Giáo hội, dù mỗi thành viên có những nét riêng biệt, nhưng mỗi người đều đem sự khác biệt của mình, hòa vào nét chung của Nhóm, tạo nên bức tranh phong phú và đa dạng.
Còn bạn, bạn có sẵn sàng họa lại hình ảnh của Thầy Giê-su bằng cách thức riêng của mình không? dù trong bất cứ ơn gọi nào.
Tuần cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất, cho chúng ta thấy sự đa dạng của những người cùng chung niềm tin vào Thiên Chúa. Nhờ sự hiệp nhất, niềm tin đó được trở nên và sinh sản hoa trái trong một thế giới đang chuyển mình không ngừng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn gọi nhóm Mười Hai, sai các ông đi rao giảng Tin mừng. Xin Chúa giúp chúng con hiệp nhất trong Chúa và với nhau, cho dù chúng con khác biệt về tính cách, công việc hay quan điểm, nhưng cùng thực hiện điều Chúa mong muốn, đó là rao truyền tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người. Amen
Maria Lê Thị Khuyên
COMMENTS