Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên (18/01/2024)
Ông là Con Thiên Chúa! (Mc 3:11)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên (18/01/2024)
Bài suy niệm và giọng đọc: Học Viện Têrêsa Avila, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hiệp Nhất Trong Cha
Sáng tác: Lm. Bùi Ninh
Trình bày: Ca sĩ Sơn Túi Đỏ
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3: 7-12
Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sãn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Khởi đầu trình thuật tin mừng theo thánh Marcô hôm nay, cho thấy hình ảnh của đoàn dân đông đảo tìm đến với Đức Giêsu và đi theo Ngài. Họ là những người từ khắp mọi miền đến với Ngài, có thể nói một sự quy tụ đông đảo dân chúng thật thành công của Đức Giêsu. “Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.”
Hình ảnh dân chúng chen lấn nhau để được chạm đến Chúa Giêsu, đến nỗi Ngài phải cần một chiếc thuyền vượt ra khơi để giảng dạy. Thánh sử Marcô dùng hình ảnh“chiếc thuyền”, có lẽ để nhấn mạnh đến ý nghĩa hơn là sự kiện. Chúa Giêsu cần một chiếc thuyền để giảng dạy, để Lời Chúa qua bao thế hệ vẫn được rao truyền, dựa trên một Giáo hội hiệp nhất, để không vì ý riêng của một ai mà làm sai lạc chân lý.
Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cần một chiếc thuyền, Ngài chờ đợi và đón nhận những ai đến với Ngài để được chữa lành. Như thế, ngày hôm nay nhờ các bí tích Chúa để lại, mà muôn người được hưởng nhờ, được chữa lành và được nối kết mật thiết với Thiên Chúa hơn, nhờ ân sủng Chúa ban qua Hội Thánh.
Thật vậy, chúng ta thấy sức mạnh của Lời Chúa, là có sức quy tụ và hiệp nhất mọi người nên một với nhau. Hôm nay, Giáo hội bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất, với ước mong muôn người như một, trong cùng một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Chính trong sự hiệp nhất này, Giáo Hội được xây dựng ngày thêm lớn mạnh, bằng đức tin và tình liên đới trong sứ mạng của mỗi người.
Lạy Chúa, chỉ trong Chúa và cùng với Chúa, chúng con mới thực sự lãnh nhận được nguồn ơn vĩnh cửu. Trên con thuyền Giáo Hội hôm nay, chúng con tin có Chúa luôn đồng hành và hiện diện với chúng con. Xin cho mỗi chúng con biết liên kết với anh chị em, như liên kết với chính Chúa trong tình yêu, trong sự hiệp nhất. Amen
Maria Nguyễn Thị Thu Hương
COMMENTS