Cộng đoàn và tình huynh đệ | Niềm vui năm mới
Cộng đoàn và tình huynh đệ | Niềm vui năm mới
Vậy là 365 ngày của năm 2023 đã đi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho năm mới 2024. Trong những giây phút đầu tiên của năm mới, cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa cùng cất lời ca ngợi cảm tạ tri ân Thiên Chúa về ân huệ thời gian, không chỉ trong một năm qua, mà từng ngày, từng khắc trong cuộc đời, đặc biệt trong bối cảnh mừng ngày bổn mạng của Cộng đoàn cũng là ngày Cộng Đoàn.
Mừng bổn mạng Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, Mẹ đã được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được hiệp thông trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, khi Con Một xuống ngự cung lòng Mẹ. Niềm vui Mẹ được Thiên Chúa ân ban, Mẹ không giữ riêng cho mình, nhưng Mẹ đã chia sẻ với người chị họ là Êlisabet đầu tiên, sau là với hết mọi người.
Sáng 01/01/2024, cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa dâng thánh lễ đặc biệt, mừng trọng thể kính Mẹ Thiên Chúa, cũng là bổn mạng của tu xá. Những hy sinh và tâm tình tạ ơn của chị em, được gói trọn trong thánh lễ, do cha Giuse Vũ Anh Tuấn - Giáo phận Lạng Sơn, chủ tế. Cùng lời cầu nguyện hiệp thông tạ ơn mừng bổn mạng của quý dì, quý chị em trong Hội dòng.
Ngày cộng đoàn
Vào lúc 9g00 sáng cùng ngày, chị em cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã qua, trong bài báo cáo cuối năm của dì Bề Trên cộng đoàn. Sau phần báo cáo, chị em cùng nhau tham gia Hội thi: “Giao lộ thời gian”. Với tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo, ban tổ chức đem lại cho chị em những tiếng cười, hứng thú và không thiếu sự bất ngờ thú vị. Hội thi: Giao lộ thời gian được khép lại với bữa ăn Agape.
Bái ái xã hội
Noi gương Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa, cộng đoàn chia sẻ niềm vui mừng Mẹ, qua những món quà đơn sơ đến những người ao niên, đau bệnh trong khu phố, những gia đình khó khăn. Đặc biệt là các trẻ em nghèo.
Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn biết đem niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt trong sứ vụ giáo dục mà Chúa trao cho chúng con.
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS