Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (07/12/2023)
Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7:21)Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (07/12/2023)
Tin mừng: Mt 7:21,24-27
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh
Thánh Giacôbê Tông đồ nói, “Đức Tin mà không có việc làm là đức tin chết,” cho chúng ta thấy rằng, cần có hành động để đức tin ngày càng sống động và mạnh mẽ hơn. Chính hành động sẽ minh chứng cho lời nói của chúng ta.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta biết dùng hành động của mình để minh chứng cho niềm tin, đó chính là chân dung của người môn đệ đích thực. Mà hành động chính là nương theo ý muốn của Chúa Cha bằng một đời sống bác ái, yêu thương, sẻ chia…Đây cũng chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu và cũng là ý muốn của Chúa Cha. Như vậy, trong mọi hoàn cảnh, địa vị xã hội mọi người đều có thể làm chứng cho niềm tin của mình dưới lăng kính của Tin mừng.
Cùng đích và hạnh phúc của đời sống chúng ta là chính Chúa. Vì vậy, mọi việc lành, việc thiện chúng ta thực hiện đều quy về Ngài, vì Ngài và với Ngài. Ngang qua Lời Chúa, các bí tích sẽ là những nền móng xây dựng tòa nhà Đức tin của mỗi người chúng ta, đó cũng chính là những ngọn hải đăng giúp chúng ta sống và xác tín cách mạnh mẽ rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với con người.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân Đức Tin Ngài đã ban. Xin giúp chúng con biết xây dựng lâu đài tâm linh trên nền tảng là Chính Chúa, để luôn đâm rễ sâu trong Chúa. Nhờ đó, chúng con ngày càng yêu mến Chúa và tha nhân nhiều hơn. Amen
COMMENTS