Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên (02/12/2023)
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên (02/12/2023)
Tin mừng: Lc 21: 34-36
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh
Tin mừng hôm nay nhìn trong bối cảnh ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, với lời mời gọi “Anh em phải coi chừng, phải canh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”.
Lời Chúa không phải là lời đe dọa, mà là mời gọi chúng ta hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để lòng chúng ta luôn nhớ đến và chờ đợi Chúa. Đồng thời, giúp chúng ta nhận ra đâu là lẽ sống, điều gì mau qua, điều gì là vĩnh cửu. Điều gì khiến tâm hồn chúng ta ra ngu muội, điều gì làm chúng ta trở nên cao thượng khi sống với tha nhân.
Trong quyển sách “Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu,” tác giả đã chia sẻ về con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài là một con người bình thường với những yếu đuối và bất toàn. Nhưng ngài giúp chúng ta nhận ra rằng, “Dù chúng ta yếu đuối, tội lỗi cũng không hề làm Thiên Chúa phiền lòng”. Nhất là khi chúng ta biết chấp nhận những giới hạn, hoàn toàn tín thác cuộc đời nơi bàn tay nhân lành của Thiên Chúa, dám để tình thương của Thiên Chúa dẫn dắt hành trình cuộc đời ta.
Trong thân phận con người, làm sao chúng ta không mang theo những đam mê của phận người, những thói ích kỷ nhỏ nhen, những ghen tương giận hờn. Liệu chúng ta có đủ yếu đuối để chờ đợi Chúa đến hay không?
Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn bừng sáng niềm tin yêu nơi Chúa, cho dù con còn nhiều giới hạn, lòng chúng con vẫn đủ can đảm phó thác và tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Nhờ đó, đời sống chúng con luôn cháy sáng trọn niềm tin, cậy và mến yêu. Amen
COMMENTS