Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09/12/2023)
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09/12/2023)
Tin mừng: Mt 9: 35 - 10:1,6-8
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10:8) Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh
Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng đã từng nói: “Giữa lòng Giáo hội con sẽ là tình yêu”. Ngài không có ý muốn nói mình là trung tâm, là trái tim của Giáo hội; nhưng Giáo hội phải là một trái tim luôn khắc khoải tìm đủ mọi cách để đem các linh hồn về với Thiên Chúa, để thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Thánh nữ đã ý thức mình thuộc về và ở trong Giáo hội, nên phải luôn yêu mến các linh hồn, luôn luôn trăn trở để đem Chúa đến cho mọi người, đó chính là nỗi khắc khoải truyền giáo.
Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy những chẳng đường truyền giáo của Chúa Giêsu. Ngài đi khắp các làng mạc, đứng giữa các hội đường…chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngài còn ban cho các môn đệ quyền năng trên các thần ô uế để chữa lành, an ủi, nâng đỡ tất cả những ai đến với các ngài. Hơn nữa, Ngài dạy họ biết rằng “khi đã được lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không” vì tất cả đều là ân ban của Thiên Chúa.
Sống trong xã hội hiện nay, người Kitô hữu Việt Nam còn gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại, trong việc loan báo Tin Mừng trên nhiều khía cạnh, có thể nói nhất là về đời sống của các tín hữu trong tương quan với giáo quyền và xã hội. Chính vì vậy, chúng ta cần Tân Phúc Âm hóa mỗi ngày; là công bố Phúc Âm với một nhiệt tâm mới, một ngôn ngữ mới, một phương pháp mới có khả năng thông truyền ý nghĩa sâu sắc nhất của Tin mừng. Để lời chứng của Tin mừng được thuyết phục hơn nữa, mỗi người Kitô hữu cần cắm rễ sâu trong đời sống cầu nguyện, luôn thực thi theo đúng Thánh ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa luôn khát khao cho nhân loại được biết Chúa và sống hạnh phúc. Xin giúp chúng con là những người con của Chúa, luôn sẵn sàng và can đảm làm chứng cho Tin mừng, từ thực tại cuộc sống bác ái, yêu thương, thứ tha và sẻ chia. Nhờ đó, mọi người sẽ luôn nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và ngày càng sống yêu thương nhau hơn. Amen
COMMENTS