Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng, Năm B
“Vì không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được”
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng, Năm B
Ngày 24 tháng 12, 2023
Tin mừng: Lc 1:26-38
Ngày nay có hàng ngàn Nữ tu khấn trọn đời dâng mình cho chúa để phục vụ tha nhân, là chuyện bình thường. Nhưng 2000 năm trước đây, trong phong tục và văn hóa Do thái, mà một thiếu nữ trẻ khấn giữ mình đồng trinh, là một chuyện phi thường. Vậy mà Trinh nữ Maria lại quyết giữ trọn đức đồng trinh, thì quả là anh hào quý hiếm.
Cho nên Thiên chúa đã chọn chính người Trinh nữ này làm mẹ Đấng Cứu Thế. Khi thiên sứ Gabriel hiện đến mang sứ điệp lớn lao này của thiên chúa, Trinh nữ Maria đã khiên tốn chối từ việc hạ sinh Con thiên Chúa xuống trần, chỉ vì Ngài muốn giữ trọn lời đã khấn hứa.
Thiên sứ nói: Không sao, Trinh nữ cứ việc sống lời đã khấn, mà vẫn thụ thai, hạ sinh Chúa Cứu đời, vì không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được, như Tiên Tri Isaia đã loan báo hàng ngàn năm trước: “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai”.
Thiên Chúa toàn năng đã tạo thành trời đất và cả vũ trụ và mọi loài trong đó, chỉ bằng một lời phán, thế thì có việc gì mà Ngài lại không thể làm được.
Thiên Chúa đã tạo nên hàng tỷ con người, một tạo vật vô cùng tinh tế, như một cỗ máy huyền linh sống động, với hàng triệu bộ máy huyền diệu có thể sinh động, có thể suy nghĩ, có thể sáng tác những sản phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Một điều kỳ diệu nữa mà chỉ duy một mình Chúa có thể nghĩ ra và làm được, đó là cho Con một của Ngài giáng trần cứu độ nhân loại, bằng cách chịu mọi thứ nhục hình, chịu loài người phê phán, bị kết án, bị đánh đòn tan nát cơ thể, bị vác Thánh giá, và chịu chết treo trên cây thập tự, và chết trần chuồng, giữa những quân lý hình nhạo báng.
Quý vị anh chị em ơi,
Đấng chịu nhục hình trên, cũng chính là Đấng có thể phán một lời thì sóng lặng gió yên. Đấng chỉ phán một lời thì kẻ chết sống lại. Đấng chỉ phán một lời, thì kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, kẻ điếc nghe thấy.
Quý vị thân mến,
Thân tôi một kẻ mù lòa trong tuyệt vọng
Đêm đêm trằn trọc mong trời sáng
Sáng rồi lại chỉ thấy đêm đen
Mà Chúa đã cho tôi đi học trong lúc tuổi đã 80, mà lại đánh máy Vi tính được, viết xong cuốn sách đầu tay, và đánh bài suy niệm hàng tuần để gửi đếm quý vị đây,
Tôi không dám nói là phép lạ, nhưng quả thực, đó là một sự lạ mà tôi vẫn không tài nào hiểu được!
Tôi chỉ biết nằm phủ phục xuống đất mà thưa:
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!
Tự Vấn
1. Trong cuộc đời của quý vị cũng có những phép lạ đó. Quý vị cứ tìm lại xem
2. Quý vị được thụ thai trong lòng người mẹ của quý vị. Đó chẳng phải là một phép lạ đó sao?
3. Quý vị được sinh ra làm người. Đó không phải là một phép lạ nữa sao?
Lm. Nguyễn An Ninh
Người Mù bên ngũ Đại Hồ Michigan
COMMENTS