Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023)

Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18:14)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023) 

+ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe) 

Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Thỉnh sinh Maria Nguyễn Thị Khấn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Dụ Ngôn Con Chiên Lạc và Đồng Bạc Bị Mất 
Sáng tác: Sr. Hiền Hòa 
Trình bày: Ca sĩ Võ Thành Tâm 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Mt 18:12-14 12 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm
Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc 

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng, nếu được làm “chiên” của Chúa thì hạnh phúc biết mấy. Trong đoạn sách Is-sai-a đã diễn tả “tấm lòng” của người mục tử, luôn yêu thương, chăm sóc rất kỹ lưỡng từng con chiên. Người chăn chiên không thể để mất một con nào, dù chỉ một con đi lạc, ông cũng phải đi tìm về bằng mọi giá. Con chiên là hình ảnh của con người, thật đáng yêu và đáng quí, vì con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Đối với người Ki-tô hữu ngày xưa, còn được gọi là “con chiên bổn đạo.” 

Đức Giê-su nói với những người theo Chúa rằng: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18:14) Thật là niềm hy vọng lớn lao cho những người đã sa ngã trong tội lỗi, lạc bước vào chốn tối tăm của đam mê, hoang dại, cứ ngỡ rằng đời mình không lối thoát. Nhưng còn đó, Thiên Chúa vẫn đang đi tìm con chiên lạc đàn. Ngài là một người cha vô cùng nhân ái, tìm ta để đem về miền đất đầy hương hoa và suối mát, để hưởng sự yêu thương vô bờ của Ngài. Trong sách I-sai-a viết, “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. (Is 40:11) 

Thiên Chúa là thế đó, Ngài không muốn một ai bị “hư đi”, nên Ngài lo lắng đi tìm ta, điều quan trọng là ta có muốn về hay không? Ngài ngóng chờ ta trở về, cho dẫu thân tàn ma dại, áo quần tả tơi, Ngài vẫn đợi chờ…

Lạy Chúa, nhìn lại quá khứ, con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Nếu không có sự tha thứ đầy yêu thương của Chúa khi con tìm về, chắc hẳn là con không được vui sống như ngày hôm nay. Xin cho con trong những ngày sắp tới, luôn biết buông bỏ những gì chóng qua đời này, để chuẩn bị đón vị Thiên sai, vị Mục tử nhân lành sẽ dẫn con đến miền đất thật đẹp, có suối mát, cỏ xanh và rất êm đềm hạnh phúc. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12/12/2023)
https://i.ytimg.com/vi/9-2oyMY3NMI/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/9-2oyMY3NMI/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/12/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_19.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/12/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_19.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content