Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (14/12/2023)
Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. (Mt 11:11b)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (14/12/2023)
+ Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Thỉnh sinh Matta Nguyễn Thị Lan, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy Dọn Đường Chúa
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Hoàng Chương
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 11:11-15
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã cho biết rõ về ông Gio-an: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11:11b) “Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.” (Mt 11:14)
Trọn cuộc đời của Gio-an dành cho sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao cho ông, đó là “Đi trước Chúa, mở lối cho người.” Ông như người dẫn chương trình rất xuất sắc, đã hướng dẫn mọi người sẵn sàng chuẩn bị đón nhân vật chính là Đức Giê-su. Ông đã trung thành và khiêm tốn, không dùng sự nổi tiếng của mình mà lấn lướt, hoặc cạnh tranh với Chúa Giê-su. Ông cũng chẳng để cho mọi người hiểu nhầm ông là “Đấng Thiên Sai.” Ông tuyên bố, “Tôi không phải là Đấng Ki- tô” (Ga 1:20), “Tôi là tiếng hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi.” (Ga 1:23) Đấng là nhân vật chính mà ông giới thiệu đó là, “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài.” (Ga 1:27) Khi gặp Chúa Giê-su tại sông Gio-đan, ông nói, “Đây là chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian, chính Ngài là Đấng tôi đã nói rằng: có người sẽ đến sau tôi, nhưng vượt trổi hơn tôi vì có trước tôi.” (Ga 1:29b)
Sự mạnh mẽ của ông là như thế, ông đã không ngại lên tiếng điều chỉnh lối sống sai trái của mọi thành phần trong xã hội, dù là giáo quyền hay vương quyền. Ông kiên trì hoàn tất nhiệm vụ giới thiệu nhân vật chính, cho tới khi Ngài xuất hiện, ông đã lui vào hậu trường. Khi ở trong tù, ông đã sai một số môn đệ đến hỏi Chúa, “Có phải Ngài chính là Đấng phải đến?” (Mt 11:3-6) Chúa Giê-su trả lời, “Ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.” Và rồi thánh Gio-an đã được thông phần đau khổ với Chúa, đó là lúc ông ở trong chốn lao tù và bị chém đầu vì nữ tỳ Hêrôđia.
Cuộc đời ông Gio-an là một tấm gương sáng cho chúng ta. Ông sống cho sự thật và can đảm bảo vệ chân lý, lề luật và lời hứa, cũng như trung tín trong sứ mệnh được trao. Ông thực sự có một tâm hồn rất cao cả, xứng với lời tưởng thưởng của Chúa.
Lạy Chúa, chương trình cứu độ của Ngài vẫn còn đó, vẫn cần có những Gio-an dám dấn thân mở đường cho Chúa, biết “lui vào phía sau hậu trường” khi Chúa đến. Xin giúp chúng con sáng suốt và khôn ngoan, biết làm đúng nhiệm vụ, kiên trì thi hành sứ vụ được trao, với tấm lòng kính trọng và yêu mến, cùng với sự khiêm hạ, chân thành. Amen
COMMENTS