Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (13/12/2023)
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (13/12/2023)
+ Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Thỉnh sinh Têrêsa Ngô Thị Lộc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa Cất Tiếng Mời
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Bích Hiền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 11: 28-30
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Thiên Chúa rất thấu hiểu nổi nhọc nhằn của kiếp người, nên Ngài đã mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28 b) Cuộc sống của con người nơi trần thế luôn phải chịu những gian khổ, từ thủa Ađam phạm tội không nghe lời Thiên Chúa: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” Thế nhưng Thiên Chúa không đành nhìn con mình thống khổ, nên đã tìm mọi cách để giúp con vượt qua khổ ải, Ngài liền hứa ban cho Đấng Cứu Thế.
Tấm lòng Thiên Chúa thương nhân loại hơn cả người mẹ, Ngài luôn quan tâm chăm lo và muốn tốt cho con. Yêu thương, chiều chuộng con như thế, nhưng con thì luôn tìm cách phá vỡ trật tự để phải chịu cái kết đắng cay. Người mẹ thấy con lì lợm nói không nghe, đành phải đánh cho mấy roi, phạt con xong thì mẹ lại nhói lòng, nên khi con ngủ mẹ âm thầm lấy dầu nóng thoa vết roi trên da cho con.
Tình thương của Thiên Chúa luôn đong đầy, Ngài có quyền năng và sức mạnh vô biên, Ngài muốn con người hiểu và tin tưởng Ngài, nên trong cựu ước Chúa đã nói rất rõ về Ngài qua tiên tri I-sai-a: “Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là Ðấng đã dựng nên toàn thể trái đất, Người không mỏi không mệt, sự khôn ngoan của Người không thể suy thấu. Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời, thêm sức cho người mệt mỏi. Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi.”
Ngài mời gọi con người hãy cậy trông và nương tựa vào Ngài, để có thể nhận được sức mạnh. Tất cả các Thánh đã khám phá ra điều đó, nên các Ngài có khả năng chịu đau khổ một cách dễ dàng. Thánh nữ Lucia hôm nay giáo hội mừng kính, dù là thân nhi nữ nhưng đã có đủ sức mạnh để chịu tử đạo, hiên ngang lãnh án tử một cách nhẹ nhàng như lông hồng.
Đến với Chúa một cách khiêm nhường, như trẻ thơ đến với cha với mẹ, thì ta sẽ không phải khó khăn khi vác gánh nặng, khi cuộc đời có nhiều nỗi gian truân. Ta sẽ được Chúa ban cho đủ sức, gánh nặng nhưng lại nhẹ nhàng.
Lạy Chúa, nếu con chỉ dựa vào sức mình, thì con không thể mang nổi bất cứ gánh nặng nào, cho dù là một chuyện nhỏ thôi. Xin cho con biết khiêm tốn, sống hiền lành theo gương Chúa. Xin cho con luôn tin tưởng và cậy trông vào Ngài. Nhờ đó, con có sức mạnh vì Chúa đỡ nâng, làm con được an vui trong suốt hành trình về quê trời. Amen
COMMENTS