Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (16/12/2023)
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra. (Mt 17:12)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (16/12/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Để Chúa Đến
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 17:10-13
Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Đức Giê-su đã xác nhận sự trở lại của ông Ê-li-a, chính là Gio-an Tấy Giả. Cuộc sống và lời nói của ông đã thể hiện bản chất của tiên tri Ê-li-a, “Ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự.”
Tiếc thay, dân Do Thái đã không nhận ra vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Ông Gio-an Tấy Giả như chiếc bản lề, để cho cánh cửa Tân Ước mở ra. Nói cách khác, ông là cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Người Do Thái chờ đợi Đấng Cứu tinh suốt mấy ngàn năm. Họ rất thông thạo Kinh Thánh, nhưng khi Chúa đến, họ lại không thể nhận ra Ngài, chỉ vì họ muốn một Thiên Chúa theo như ý của họ.
Đôi khi ta cũng chẳng khác gì người Do Thái, ngay cả những người tốt cũng không nhận ra, huống chi là Thiên Chúa, nên ta hành xử tệ bạc với những người giúp đỡ mình, để rồi, đối với Thiên Chúa, ta cũng xử thật bạc bẽo, vì không nhận ra tình thương của Ngài bao phủ trên cuộc đời, cho dù Ngài đã dẫn dắt ta, qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Không biết ơn, nên ta cũng chẳng thờ phượng Đấng ban ơn cho ta, vì ta không nhớ Ngài luôn bên cạnh. Ta sẵn sàng hất ra khỏi cuộc đời, bất cứ ai ngăn cản ta làm theo ý mình. Ta chặn các cuộc gọi của Thiên Chúa, không muốn nghe những lời yêu thương, lặp đi lặp lại của Ngài. Dần dần, ta vô tình loại Ngài ra khỏi cuộc sống. Giống như người ta đi tìm một bài hát, không thích bài này thì gạt qua cho biến mất và tiếp tục tìm bài khác.
Lạy Chúa, Ngài đã từ trời cao xuống trần gian vì con, để cứu con thoát khỏi sự trói buộc của đam mê tội lỗi. Nhưng Chúa ơi, con đã quá coi thường tình thương của Ngài. Đã không cảm nhận được tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho con. Xin hãy giúp con biết lắng nghe Lời của Ngài, nhờ đó, con có thể nhận ra tình thương, và được sống an vui trong suốt cuộc đời. Amen
COMMENTS