Viết về một người Thầy | Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Viết về một người Thầy
Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Trong đời người, có rất nhiều điều ta muốn và phải tri ân.
Tháng 11 nhắc nhở ta nhiều hơn về Lòng Biết Ơn qua các dịp lễ,
+ Lễ Các Thánh, lễ Các Đẳng linh hồn, lễ các Thánh Dòng Đa Minh. Những dịp lễ này nhắc nhớ đến những người cùng chung lý tưởng với ta, mà nay đang hưởng phúc trên Thiên đàng, hay còn đang thanh luyện. Dù các vị đang trong tình trạng nào chăng nữa, thì chúng ta đều được hưởng phúc lành từ các ngài, cách này cách khác, đã giúp ta có những bài học quý giá.
+ Ngày 20/11 là ngày dành riêng để ta nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, những vị Thầy đầu tiên, đã yêu thương chăm sóc dạy dỗ ta nên người, từng ngày đến hết cuộc đời các ngài. Đặc biệt, ngày này giúp ta nhớ đến quý Thầy/Cô Giáo, quý Cha, quý Sơ, là những người đã mang đến cho ta biết bao kiến thức đạo - đời, như một hành trang cho ta bước vào cuộc sống.
Tôi đã được học về sư phạm, đã chung sống với nghề này cho đến nay cũng vừa tròn 25 năm. Mỗi năm, ngày này về, nghe những bài hát, những lời chúc là trong tôi lại tràn về bao bài học, những kỷ niệm vui buồn, lo âu, thành công lẫn cả thất bại.
Tôi, một tu sĩ dòng Đa Minh Gò Vấp, vừa là môn sinh “học học nữa học mãi”, vừa là người hướng dẫn, dạy và dỗ các học trò với nhiều đối tượng, môi trường, kiến thức khác nhau.
Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo, tôi muốn nhắc đến một Vị Thầy đặc biệt trong đời tôi. Tôi từng nghe câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Câu này thật đúng với tôi. Tôi đã có duyên với một người “Thầy”, đó là dì Maria, Bề trên tu xá Mẹ Thiên Chúa hiện tại.
Ngày tôi vào nhà dòng, dì là dì giáo Đệ Tử. Đây là giai đoạn tôi bắt đầu được đào tạo để trở thành tu sĩ. Tôi được học sư phạm Mầm non, để trở thành cô nuôi dạy trẻ. Khấn Trọn đời xong, dì lại là Bề trên cộng đoàn tôi nhận được “bài sai” đến phục vụ. Tại đây, tôi được học 4 năm đại học. Khi tôi là giáo viên, thì dì Maria là Hiệu trưởng và cũng là Bề trên cộng đoàn của tôi.
Bẵng đi một thời gian, sau khi bôn ba giữa dòng đời, nay tôi trở về lại cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa, thì Dì Maria chính dì là Bề trên đương nhiệm. Dì vẫn hàng ngày lặng lẽ phục vụ, lo cho chị em và các cháu thật chu đáo. Dì âm thầm đóng góp cho Hội dòng, qua sứ vụ giáo dục tại cơ sở Bán trú cấp I Lạng Sơn, và giúp tôi có được như ngày hôm nay.
Vậy chẳng phải duyên hay sao? Thật là duyên lành!
Quan trọng là tôi vẫn còn cơ hội để tri ân, để nhớ đến quý Dì giáo trong từng giai đoạn đào tạo, quý Bề trên Tổng quyền và quý Bề trên nơi tôi nhận được “bài sai” đến. Các vị đã giúp tôi bước từng bước hoàn thiện bản thân. Đây cũng chính là cơ hội để tôi nhìn lại sứ vụ giáo dục mà Chúa, Hội dòng cũng như xã hội trao cho tôi.
Nguyện xin Thiên Chúa là Thầy dạy tuyệt vời, ban xuống muôn ơn lành cho tất cả quý vị đang đứng trên bục giảng, để mọi người luôn biết làm sáng danh Chúa, qua công tác giáo dục, góp phần bé nhỏ của mình làm thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Thu Hoa
COMMENTS