Tri ân quý Dì Giáo
Tri ân quý Dì Giáo
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Khối Đào tạo
Ngày 20/11 đến rồi, chúng con có cơ hội được gửi đến quý Dì giáo những tâm tình quí mến và những lời tri ân sâu xa nhất.
Thánh lễ đã hết chúng con ra về ... nhưng chị em trong Khối Đào tạo lại quy tụ trong hội trường Hội dòng. Trong bầu khí an lành của buổi sáng sớm, vào lúc 5g30 ngày thứ Bảy 18/11/2023, các thụ huấn sinh trong Khối Đào tạo rộn ràng, vui tươi, cùng chia sẻ những tâm tình tri ân quý Dì giáo vào ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Những lời chúc đơn sơ của chị đại diện, những bó hoa rực rỡ sắc mầu, những lời ca tiếng hát dạt dào tình con thảo, với tựa dề hấp dẫn, “Gọi tên của Sơ là Nắng”
“……Giờ đây đoàn con được bên Sơ
Cùng hòa tiếng ca để cảm ơn Sơ
Vì bao tháng năm qua đã bên con
Dạy con sống, dạy con biết yêu
Trưởng thành hơn nữa.
Điều con muốn nói
Nơi trái tim vẫn khắc ghi ơn người bao lâu nay
Đã mang đến bao điều giúp con
Mỗi ngày thăng tiến
Dòng tâm tư nói lên: Cám ơn……”.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những Dì giáo nhiệt tình, đầy trách nhiệm trong sứ vụ đào tạo. Chúng con mong rằng quý Dì luôn mạnh khỏe, an vui, tràn đầy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để quý Dì chu toàn công việc ươm mầm hiện tại, cũng như tương lai cho Hội dòng và cho Giáo hội.
Buổi họp mặt kết thúc lúc 6g00 sáng.
Những dư âm của “Dòng tâm tư nói lên: Cám ơn”
vẫn còn vang vọng trong tâm tư chị em,
trong bầu khí chan hòa yêu thương và hạnh phúc.
Chúng con tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội dòng.
Khối Đào tạo
COMMENTS