Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A

SHARE:

Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A

Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Lễ Chúa Kitô Vua 

Tin Mừng: Mt 25: 31-46  

Ngày tận thế, Chúa sẽ cho các Thiên thần xếp những người lành tức những con chiên, ở bên hữu (bên tay phải), còn kẻ dữ, ở bên tả (bên tay trái).

Chúa nói với những con chiên (bên hữu) rằng: Hỡi các con, hãy vào mà hưởng sự vui mừng của Ta, vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn... 

Với đám dê đứng bên tả, Người bảo: Hãy ra khỏi mắt Ta mà vào lửa đời đời, vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn... 

Chúa phân biệt rõ ràng: Chiên là giống vật thanh sạch, hiền lành, thường dùng để tế lễ Chúa. Chính Chúa Giêsu, được gọi là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian...

Trở lại đề tài “Khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát các ngươi đã cho Ta uống.” 

Có nhiều con chiên đang làm việc này lắm. 

Ở Việt Nam, trong thời Covid khốn khổ, hàng ngàn con chiên Miền Trung khô cằn, đã hết lòng đem lá rách đùm lá tả tơi. Trong thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông xưa, nếu không có hàng ngàn, hàng vạn những con chiên nhường cơm sẻ áo, sớt rau sớt củ, thì Sài Gòn còn tốn gỗ áo quan nhiều lắm lắm… Nhiều người đã thấy Chúa đói, và đã cho Chúa ăn. Nhưng có những kẻ lạm quyền, thấy Chúa đói, còn “ăn cướp cơm chim” của Chúa nữa. Đó là trường hợp của những chủ tiệm ăn chặn cả tiền Tip của thợ. 

Thế gian còn có nhiều người biết nhường cơm sẻ áo: 

Cặp vợ chồng Ca sĩ Ngọc Huệ- Richard chủ hội của nhóm Xin Vâng.

Ngọc Huệ là Ca Sĩ, không hát phòng trà, không hát sân khấu, nhưng hát ở các nhà thờ, các hội trường, chỉ để làm việc từ thiện, cho các em khuyết tật ở Việt Nam. 

Chồng của Ngọc Huệ, Richard, là một nhạc sĩ Guitar. Hai vợ chồng không con, nhưng rất khắng khít như đôi chim. Vợ hát ở đâu, chồng gẩy đàn ở đó. Richard còn quay phim, chụp hình, làm các Video clips, những cuốn CD, những USB, mang hình ảnh của những bài hát, những Thánh lễ, những buổi cầu nguyện, những công trình nhỏ bé, như xây cất những nhà tình thương do các Nữ Tu chăm sóc từng 2,3,4,5 chục em thuộc đủ mọi thứ tật nguyền, từ không có chân hoặc tay, hay chỉ có chân tay dị dạng, chỉ bò mà không đi được. Các em đầu to như trái banh, những em mù lòa, từ bẩm sinh, không phải tại chúng, cũng không phải tại cha mẹ chúng, nhưng để vinh danh Chúa, trong tình thương yêu của những người mẹ không sinh ra chúng, nhưng hiến trọn cuộc đời của mình để yêu thương mà chăm sóc chúng. Như nhà các em khuyết tật của các Sơ Mến Thánh Giá giáo phận Vinh, (kể ra các trung tâm mà vợ chồng đã giúp...) 

Trong hơn 20 năm qua, vợ chồng Ca sĩ Ngọc Huệ đã dùng chính vốn liếng của mình, bay đến bất cứ cộng đoàn, bất cứ nhà thờ hay chùa nào, ở bất cứ nơi đâu, tiểu bang nào ở Mỹ, bất cứ thành phố nào của Canada, của bất cứ nước nào tại Âu Châu, Úc Châu, hay tại quê hương Việt Nam nhiều khuyết tật nhất, để hát, để vừa bán vừa tặng những cuốn CD, những cái USB rất xinh, rất nhỏ, mà chứa rất nhiều hình ảnh, nhiều sứ điệp Lời Chúa, rất công trình, rất nhiều tình thương của vợ chồng, của hàng ngàn Nữ tu. 

Tôi hỏi vợ chồng cứ bay hoài như vậy, lấy đâu ra tiền máy bay? 

- Dạ, quả thực nhiều khi nhận một lời mời mà chúng con không có tiền để mua vé máy bay, nhưng cuối cùng, Chúa luôn cung cấp bất ngờ, bằng gửi cho chúng con những ân nhân rộng rãi, quảng đại. Nhiều người trong họ còn làm phước nhiều hơn chúng con, dù họ không phải là Bà Phước! 

Là Ca sĩ, nhưng không bao giờ vợ chồng đặt giá tiền với ai. Ai cho, thì vợ chồng biết ơn. Không bao giờ đòi hỏi. Chỉ những người đến nghe hát, những người nghe băng CD hoặc USB, cho bao nhiêu thì biết cám ơn bấy nhiêu. Một cặp uyên ương Ca sĩ không giống ai. Đi đến đâu, không hề đòi hỏi gì. Tự tìm lấy phương tiện mà đi. Tự tìm lấy chỗ ngủ, và tự tìm lấy cơm ăn. Ai cho được bữa ăn nào thì quý bữa ấy. Họ chính là những Tông đồ giáo dân, từng ngày của cuộc sống, dấn thân không mệt mỏi, đem tình thương của Chúa đến cho những em bé đui mù tàn tật, “những anh em bé nhỏ nhất” của Chúa GiêSu. Họ đi làm từ thiện như thế, không phải là không đầy nước mắt đâu. Nhiều khi cả hai vợ chồng cùng khóc. Khóc bởi chính những người lẽ ra phải nâng đỡ họ.

Họ là một trong những “người gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong tiếng cười”.

Ngọc Huệ - Richard ơi, Cố lên. Chúng con là những con chiên được đứng bên hữu (không phải dê đứng bên tả), để nghe Chúa phán: “Hỡi chúng con là những kẻ xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn”. 

(Ai muốn liên lạc với Ca sĩ Ngọc Huệ, thì gọi điện thoại số ( 714-553-4786) 

Tôi đi tìm bình an 
Lm. Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,800,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1084,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,997,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2080,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1637,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A
Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A
Suy niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5AOoMsqCufitqjnw-OcblKNR0b37uvcI1HfO0pHJJbX5HYNkHE1MCwNW-_QR9rcEl22B3dfRHH9g6DerX4ErSCIA138oTNIB67sg75KD78nmPprVBu3EDpblqHK-CKlHaOAttFuJEERrPMbW8Lf4Z39CpJdcsS0eTuKcoTDOZD60nCYWaj7pJ3fRasK8/w668-h350/11-20-chua-kito-vua.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5AOoMsqCufitqjnw-OcblKNR0b37uvcI1HfO0pHJJbX5HYNkHE1MCwNW-_QR9rcEl22B3dfRHH9g6DerX4ErSCIA138oTNIB67sg75KD78nmPprVBu3EDpblqHK-CKlHaOAttFuJEERrPMbW8Lf4Z39CpJdcsS0eTuKcoTDOZD60nCYWaj7pJ3fRasK8/s72-w668-c-h350/11-20-chua-kito-vua.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/suy-niem-chua-nhat-xxxiv-thuong-nien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/suy-niem-chua-nhat-xxxiv-thuong-nien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content