Niềm vui ngày ra trường
Niềm vui ngày ra trường
Lễ Tốt Nghiệp của Chị Hồ Thị Kim Mai
Sau những năm tháng miệt mài theo học khoa Hội họa – lớp Sơn dầu, niên khóa 2018 -2023, vào lúc 8g00 sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023, chị Anna Hồ Thị Kim Mai đã được PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu Trưởng trường ĐH Mỹ Thuật - Sài Gòn, trao bằng Cử nhân.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra tại lầu 1 của trường, số 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh. Đến dự lễ tốt nghiệp có đại diện Hội dòng và gia đình chị Kim Mai.
Trong tâm tình Tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa thương ban cho Chị qua khả năng về hội họa.
Với lòng tri ân Hội dòng, đã hy sinh đầu tư cho chị theo học chuyên ngành, để phục vụ cho sứ vụ của Hội dòng.
Chị Anna Hồ Thị Kim Mai, thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp, đã tham gia Triển lãm Hội họa và Điêu khắc, vào lúc 6g30 chiều ngày 10/4/2023, dịp đại lễ Chúa Phục Sinh 2023. Cuộc triển lãm này do Ủy ban nghệ thuật thánh - Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Ban mỹ thuật Đa Minh - Đominiart tổ chức
Các tác phẩm của chị được vẽ theo phong cách ấn tượng và biểu hiện với chất liệu sơn dầu, gồm 6 tác phẩm được thể hiện:
1. Tác phẩm: Một Sáng Chi Rông - Chất liệu: Sơn Dầu, 2021 - Kích thước: 40 x 90 cm.
2. Tác phẩm: Nhà Thờ Hạnh Thông Tây – Một Chiều Nắng - Chất liệu: Sơn Dầu, 2022 - Kích thước: 110 x 150 cm.
3. Tác phẩm: Nắng Ban Mai - Chất liệu: Sơn Dầu, 2022 - Kích thước: 127 x 98 cm.
4. Tác phẩm: Nhịp Bước - Chất liệu: Sơn Dầu, 2022 - Kích thước: 130 x 90 cm.
5. Tác phẩm: Lễ Sáng Miền Sơn Cước - Chất liệu: Sơn Dầu, 2023 - Kích thước: 144 x 80 cm.
6. Tác phẩm: Hoà Điệu - Chất liệu: Sơn Dầu, 2022 - Kích thước: 128 x 97 cm.
Ước mong Chị Kim Mai sẽ đem hết tài năng Chúa ban, để qua những bức tranh Chị vẽ, như con đường dẫn tới siêu nghiệm, tới Huyền nhiệm chủ yếu, tới Thiên Chúa, như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, “Vẻ đẹp, dù là của vũ trụ tự nhiên hay được biểu hiện trong nghệ thuật, chính vì mở ra và làm rộng lớn chân trời hiểu biết của con người, đưa con người ra bên ngoài chính nó, mang con người đối diện với vực thẳm của Vô cùng, có thể trở thành con đường dẫn tới siêu nghiệm, tới Huyền nhiệm chủ yếu, tới Thiên Chúa.” (x. trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 77 (Tháng 7 & 8 năm 2013)
Tu viện Rosa Lima
COMMENTS