Suy niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A
Suy niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A
Ngày 05 tháng 11, 2023
Tin Mừng: Mt 23, 1-12
Các Luật sĩ và Biệt phái ngồi trên tòa Mô-Sê, họ nói gì, các con hãy nghe theo. Nhưng đừng làm theo những gì họ làm.
Chúng ta không thể vịn cớ rằng các Linh mục ngày nay sống thế này thế kia, mà chúng ta bỏ nhà thờ, không đi lễ.
Có thể chúng ta có những kinh nghiệm không tốt đẹp với cha Sở, mà chúng ta mất niềm tin vào tất cả các Linh mục.
Thứ nhất, nếu chúng ta tổng quát hóa về hàng Linh mục, e chúng ta sẽ quá đáng. Trong Giáo Hội còn có nhiều sự thánh thiện, nhiều Linh mục rất thánh thiện. Chúa đã đặt Phêrô làm đầu Hội thánh, mặc dù ông đã phạm tội chối Chúa đến 3 lần: “Phêrô, con là đá, Trên đá này, Thày sẽ xây Giáo Hội của Thày. Cửa hỏa ngục có mở ra, cũng không xóa được.”
Trong thế chiến thứ hai, Stalin hỏi,
- Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn?
– Không có một sư đoàn nào cả.
Nhưng Ngài có Chúa, có Thánh Thần, có lòng tin. Cho nên Staline đã chết, bao nhiêu chế độ và vua chúa như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã chết. Nhưng Giáo hội Chúa vẫn tồn tại, vẫn phát triển, vẫn rực sáng.
Giáo hội cần có gương xấu, cần có bách hại. Nhưng chỉ khốn cho người làm gương xấu. Chỉ khốn cho người bách hại. Giáo hội càng đổ máu, càng sinh sôi, càng phát triển.
Vậy chúng ta không nên dựa vào cớ có Linh mục sa ngã mà chúng ta nản chí?
Riêng tôi, tôi cũng thấy có những lạm dụng, những gương xấu trong Giáo hội. Nhưng tôi vẫn tin rằng có rất nhiều Linh Mục, Tu Sĩ rất thánh thiện.
Tự vấn:
1. Cá nhân tôi, tôi có ác cảm với một Linh mục nào không? Có vì sự ác cảm ấy mà tôi bỏ lễ không?
2. Tôi thấy có nhiều người phê bình chỉ trích Giáo hội. Có vì thế mà tôi mất đức tin không?
3. Có khi nào chính vì những gương xấu trong Giáo hội, mà tôi thấy mình có bổn phận phải sống tốt hơn để nâng đỡ Giáo hội không?
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS