Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam | Lời Tri Ân
Lời Tri Ân
Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam
Trong niềm vui hướng về ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, với tâm tình tri ân, chúng con xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Những người trẻ hãy luôn nhìn quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng hăng say và hướng tới tương lai với niềm hy vọng”.
Chúng con xin tri ân cha mẹ, đã sinh thành dưỡng dục chúng con thành người, rồi lại quảng đại dâng chúng con Chúa trong Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp.
Chúng con xin tri ân Hội dòng, qua quý Bề trên và quý dì Giáo, đã hết lòng yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong ơn gọi dâng hiến. Mặc dù còn đó những băn khoăn, mệt nhọc với bộn bề công việc, nhưng quý Dì luôn cố gắng hết lòng, để Hội dòng có được những bông hoa nữ tu thánh thiện, phục vụ Giáo hội và xã hội.
Xin Chúa chúc lành, ban bình an và ân sủng trên Dì Bề trên Tổng Quyền, quý dì trong ban Tổng Cố vấn, quý dì Nguyên Tổng, quý Ngoại, quý Bề trên, quý dì Giáo, quý Dì và chị em. Trong tình yêu đại gia đình Hội dòng, chúng con thật có phúc vì đã được chung chia gia sản quý báu, và cùng bước chung một con đường Loan truyền Lời Chúa.
Chúng con xin tri ân quý Cha/Sơ giáo, quý Thầy/Cô, là những người chuyển trao kiến thức, đã đi qua cuộc đời của chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong tình yêu của Chúa.
Chị em Đa Minh Banksia Grove - Perth
COMMENTS