Cộng đoàn Đa Minh Banksia Grove – Perth | Hiệp lời tạ ơn
Hiệp lời tạ ơn
Cộng đoàn Đa Minh Banksia Grove – Perth
Chị Thanh Tuyền mến,
hôm nay thứ Tư, ngày 15/11, một ngày đáng ghi nhớ, đánh dấu một chặng đường mà Chúa dẫn Chị đi. Ngược dòng thời gian, cách đây 15 năm về trước, một nữ tu nhìn có vẻ ngây ngô dù tuổi đời không còn trẻ, đã chập chững bước đến một khung trời mới, nơi vùng đất xa lạ, xa lạ từ ngôn ngữ đến văn hóa.
Trải dài theo dòng thời gian qua 15 năm, Chị đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, với những thăng trầm của cuộc sống, để mau chóng hội nhập vào xã hội, một xã hội hoàn toàn khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Chị lặng lẽ chịu đựng những khó khăn, thử thách đến trong cuộc sống, mà không một lời kêu than. Chị tiến bước trong hy sinh và phó thác. Chị luôn nghĩ, tất cả vì Hội dòng và vì chị em trong tương lai, nên Chị vẫn miệt mài làm việc, cho dù cuộc sống đầy thách đố nơi đất khách quê người, nhiều khi cũng làm Chị mỏi mệt và muốn chùn bước. Nhưng nhờ ơn Chúa và tình thương của Ngài nâng đỡ, đã giúp Chị vượt qua được những ngày tháng đầy khó khăn đó.
Tạ ơn Chúa đã gọi Chị trong ơn gọi thánh hiến, và đồng hành với Chị trong cuộc sống.
Cảm ơn Mẹ Hội dòng đã “sai Chị đi” và luôn quan tâm nâng đỡ Chị.
Xin tri ân cha Vinh Đồng, Cha Xứ và là người đầu tiên đón nhận Chị, với tâm tình của người Mục tử nhân lành. Cha tận tình giúp Chị, từ những bước đầu tiên lạ lẫm nơi miền đất lạ cho đến hiện tại.
Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân, qua nhiều hình thức, đã cộng tác với Chị trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Một lời dành cho Chị, người Chị thân yêu,
Cảm ơn Chị, người Chị đi trước, lặng lẽ dọn đường như thánh Gioan Tẩy Giả, để chúng em hôm nay, tiếp bước sứ vụ Chúa trao qua Hội Dòng, nơi vùng đất Tây Úc xa lạ mà thân quen này.
Ước mong những gian khổ thuở ban đầu với những hy sinh của Chị, như một lời Tạ ơn Chị dâng lên Chúa, hôm nay và mãi mãi, trong đời sống phục vụ và hiến dâng.
Cộng đoàn Đa Minh Banksia Grove - Perth
COMMENTS