Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên (06/11/2023)
Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. (Lc 14:13)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên (06/11/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Em Maria Đặng Thị Mỹ Linh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ngọn Lửa Bác Ái
Sáng tác: Sr. Mary Trần
Trình bày: Sr. Xoan Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 14:12-14
Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Bữa tiệc thường được tổ chức khi gia đình có những sự kiện như: tân gia, cưới hỏi, sinh nhật, tốt nghiệp, chúc mừng tân linh mục hay ma sơ khấn dòng. Cũng có thể ai đó trong gia đình mới được thăng quan tiến chức. Bữa tiệc không chỉ được tổ chức khi có những chuyện vui, mà còn được tổ chức khi có chuyện buồn như đám tang hay đám giỗ nữa. Thông thường thì họ hàng, bà con lối xóm, bạn bè, sẽ là những người được nhớ tới đầu tiên để mời đến dự tiệc, chẳng kể giầu nghèo.
Thế nhưng Chúa Giêsu lại cư xử khác thiên hạ, Ngài khuyên gia chủ đừng mời những thành phần giầu có đến dự tiệc, dù họ là những người cần mời. Lý do là, bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng sẽ mời lại gia chủ. Nếu cứ mời qua mời lại như vậy thì hai bên cũng đã được đáp lễ rồi, không ai nợ ai.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ cho gia chủ một cách giải quyết mà không một ai có thể nghĩ tới: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Nghe đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ thấy chột dạ, nếu như vậy thì đâu còn là bữa tiệc nữa, mà gọi là “bữa ăn từ thiện.”
Nếu tổ chức kiểu này, e rằng nhiều người rất ngại, không thích sáng kiến của Chúa Giêsu đưa ra. Còn bạn thì sao? Bạn có thích sáng kiến của Chúa Giêsu đưa ra không? Bạn đã thực hiện sáng kiến đó lần nào chưa?
Khi bạn thực hiện sáng kiến “Bữa ăn agape” này, bạn thật có phúc, vì chính Thiên Chúa là người trả công cho bạn. Phần thưởng bạn được lãnh nhận lúc này, sẽ gấp bội so với anh em, bạn bè, bà con, mà họ gửi phong bì mừng bạn đấy.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học và thực hành sáng kiến mà Chúa đã đưa ra. Tất nhiên bài học này quá khó, đôi khi vượt sức của chúng con nữa. Chính vì vậy, xin cho chúng con từng bước thực thi sáng kiến Chúa mời gọi, từng chút, từng chút một thôi. Điều chắc chắn chúng con sẽ được, đó là phần thưởng gấp bội mai sau.
COMMENTS