Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên (29/11/2023)
Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. (Lc 12:15)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên (29/11/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Thức Tỉnh Cuộc Đời
Sáng tác: Nhạc sĩ Giang Ân
Trình bày: Ca sĩ Henry
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 21: 12-19
“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Đã hơn hai ngàn năm trôi qua, có thể nói Giáo hội luôn phải chịu rất nhiều thử thách và đau khổ. Từ giai đoạn đầu khi Giáo hội mới khai sinh, các tín hữu đầu tiên tại Rô-ma đã bị bách hại rất khủng khiếp, đến nỗi họ phải sống trong những hang động, để trốn thoát và giữ vững đức tin. Sự thử thách này quá lớn mà khởi đầu là Đức Giê-su rồi đến các Tông đồ, đến ông Phao-lô cũng như các Ki-tô hữu thời giáo hội sơ khai, và cho tới ngày nay, Chúa luôn có những hình thức khác nhau, theo từng thời đại, để thanh luyện đức tin của những người đi theo Chúa.
Thánh Phê-rô nói: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quí hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa.” (1 Pr:7) Vì thế, những người Ki-tô hữu hiểu rằng, sự đau khổ đến với họ là lẽ đương nhiên. Nếu biết đón nhận với ý thức yêu mến và trân trọng, thì mọi đau đớn chẳng có gì là nặng nề. Chính Chúa đã cho môn đệ biết, “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21:13)
Thử thách sẽ mang lại cho các Ki-tô hữu một giá trị vô cùng lớn, đó là có được lòng yêu mến Chúa mãnh liệt hơn. Sau cuộc thử thách, chắc chắn phần thưởng của họ sẽ là, “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao.” (Mt 5:11-12). Chúa cũng hứa với ta rằng, đừng lo sợ, Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn cho ta đối đáp với địch thủ, “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.” ( Lc 21:14-15). Cho dù bị tất cả người thân ta thù ghét, nhưng “Một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Quan trọng là ta có đủ tin tưởng, khi cuồng phong của cuộc đời nổi lên, khi tất cả đều như rời bỏ, để ta lặng lẽ một mình đối mặt với khổ đau thử thách.
Lạy Chúa, nhiều lúc gặp đau khổ một chút, bị hiểu lầm hay phải chịu điều oan trái nhỏ nhặt, con đã cảm thấy khó chấp nhận. Không đủ nhẫn nhục hy sinh, thì làm sao con có thể kiên vững, khi phải chịu những cuộc thử thách lớn lao. Xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều, luôn nhận biết mình còn đầy tội lỗi. Con thực chưa xứng đáng với ơn Chúa ban, nên cần có sự thanh tẩy, để tôi luyện đức tin thêm mạnh mẽ, đức mến thêm nồng nàn, trong tình yêu hải hà của Chúa. Amen
COMMENTS