Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp Suy Niệm 
Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023) 

Bài suy niệm: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Thủy Tiên, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Vũ Thị Minh Tâm, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Chúa Đến Bất Ngờ 
Sáng tác: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 
Trình bày: Lan Anh 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Mt 25: 1-13 

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25:13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sãn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Thủy Tiên

Chuyện kể rằng ở một thành phố nọ nổi tiếng về tơ lụa và giao thương, người dân trở nên giàu có. Từ khi giầu có, người dân bắt đầu sa vào thói ăn chơi sa đọa, đi tới đâu người ta cũng bắt gặp những quán bar, quán nhậu và rất nhiều dịch vụ ăn chơi khác. Thiên Chúa đã cho họ một cuộc sống sung túc và hưởng thụ. Thời gian cứ trôi dần ngày này qua ngày khác. Thế rồi, một cơn sóng thần ập đến quá bất ngờ, chỉ trong một giờ đồng hồ, nó đã cuốn trôi tất cả về với biển khơi. 

Cuộc đời quả thật ngắn ngủi và mong manh. Câu chuyện này cũng là hình bóng của biết bao nhiêu câu chuyện đời thực khác, mà chúng ta đã từng chứng kiến. Đôi khi cũng là một kinh nghiệm thức tỉnh nào đó, mà chúng ta đã từng trải qua. Con người ngày hôm nay đang lao mình vào công việc và sau đó là hưởng thụ, để rồi quên đi cùng đích cuộc sống của mình là chính Chúa. là Nước trời mai sau.

Đoạn Tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về “Sự Chuẩn Bị Sẵn Sàng.” Chúa Giê-su sẽ đến một cách bất ngờ, Người sẽ đến vào giờ ta không ngờ, như chú rể đến vào lúc nửa đêm. Dụ ngôn Mười cô trinh nữ, nhưng chỉ có năm cô được coi là khôn ngoan, vì đã chuẩn bị đèn dầu sẵn sàng trong tay, trong khi năm cô khờ dại, chỉ lo cho mình một chiếc đèn với chút dầu sẵn có, không đủ để chờ cho đến khi chàng rể đến. Buồn thay chỉ trong phút chốc cuối cùng đó, các cô khờ dại đã mất đi tấm vé để được vào dự tiệc cưới với chàng rể. Thật vậy, có những biến cố đột nhiên ập đến trong cuộc sống, lấy đi tất cả mọi thứ chúng ta vun đắp cho đời này. Thử hỏi, có ai trên đời này khi chết đi, lại có thể đem theo của cải không? Do đó, khi sống ở trần gian, mỗi người tín hữu hãy thật khôn ngoan, biết tích trữ cho mình những của cải có giá trị vĩnh cửu, mối mọt không thể phá hoại và lấy đi được. 

Hình ảnh Chiếc Đèn là biểu tượng Đức Tin, mà mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Dầu chính là biểu tượng của Đức mến, là lòng mến Chúa và yêu người. Chính nhờ dầu đức mến này, mà chúng ta được nuôi dưỡng và triển nở trong đức tin. Tất cả mọi sự sẽ biến mất, sau khi chúng ta nhắm mắt từ giã cõi đời, nhưng chỉ có một thứ duy nhất còn mãi, đó là Đức Mến. Do đó, qua đoạn dụ ngôn Mười cô trinh nữ hôm nay, chúng ta một lần nữa cùng nhau kiếm tìm cho mình những bình dầu của lòng mến, và sự quảng đại cho đi. Đặc biệt là mở lòng ra với những ai còn “mắc nợ” chúng ta, mở lòng ra để giúp đỡ anh chị em đang gặp khốn khó hay khổ đau… Rất nhiều việc bác ái chúng ta có thể làm, với cả con tim và lòng mến Chúa. Đặc biệt hơn, trong tháng 11 này, chúng ta còn được nhắc nhở về cuộc sống mai sau, về ngày và giờ mà Chúa sẽ đến thăm từng người, đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta nhớ một cách đặc biệt về các bậc tiền bối, những vị đã ra đi trước chúng ta, bằng cách cầu nguyện cho các ngài, dâng những hy sinh cố gắng trong công việc, những khó khăn gian nan trong cuộc sống, như những bông hoa dâng lên Thiên Chúa, và nguyện xin Người đoái thương nhìn đến, tha thứ phần phạt cho các ngài, đồng thời ban thưởng Nước Trời cho các ngài. 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài chính là Đấng có Lời ban sự sống đời đời. Xin thương ban ơn Thánh Thần xuống trên con, làm cho con trở nên khôn ngoan, biết trân quý những gì Chúa đã ban qua Lời của Chúa, mà khắc ghi trong tim và đem Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày. Xin cho con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng với đủ hành trang, là đức tin và lòng mến, để khi Chúa đến, con sẽ hân hoan được cùng Chúa vào dự tiệc cưới muôn đời. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2433,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4781,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A (12/11/2023)
https://i.ytimg.com/vi/SZYskCDEvlE/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/SZYskCDEvlE/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_11.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_11.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content