Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023)

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? (Lc 16:12)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023) 

+ Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục 

Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Không Làm Tôi Hai Chủ 
Sáng tác: Ý Vũ 
Trình bày: Tuyết Mai 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Lc 16: 9-15

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” 

Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Bài suy niệm 1  
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh

Tác giả Rabbi Mama viết cuốn sách nổi tiếng với tựa đề: “Bí quyết dạy con về tiền bạc của mẹ Do Thái.” Theo như nội dung cuốn sách, giáo dục tiền bạc là giáo dục nhận thức cho trẻ, giáo dục khả năng tìm kiếm năng lực bản thân, giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, giáo dục thiên tài thay đổi não bộ và là giáo dục tầm nhìn tạo nên ước mơ của trẻ. Cũng thông qua cuốn sách “Bí quyết dạy con về tiền bạc của mẹ Do Thái”, bạn không chỉ biết được nguyên lý vận dụng của tiền bạc, mà còn có khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề trong cuộc sống, đưa những định hướng và tiêu chuẩn đúng đắn, để mỗi người có thể tự tìm ra câu trả lời tồn tại trong chính mình. 

Cũng trong vấn đề hướng dẫn cách sử dụng tiền bạc, bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đã hướng dẫn các môn đệ đi theo Ngài: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” 

Tiền là một thách đố, là thước để đo lòng trung tín của con người. Lòng dạ con người khó lường, lúc gặp khó khăn thì luôn nghĩ tới người khác, nhưng khi tiền rủng rỉnh túi, thì lại làm ngơ, ngay cả khi người khác cần sự giúp đỡ của họ. 

Chúa Giê-su không muốn các môn đệ rơi vào nô lệ của tiền bạc, nên Ngài đã dạy các ông phải trung thành trong việc nhỏ là sử dụng tiền bạc, để chính những đồng tiền ở đời này trở thành của cải vật chất có giá trị lớn lao ở đời sau. 

Điều quan trọng hơn, nếu như chúng ta không biết sử dụng tiền bạc đúng nghĩa, thì nó lại trở thành ông chủ, sai khiến chúng ta. Vì của cải vật chất, vì đồng tiền, có người chẳng còn nghĩ đến tình thâm ruột thịt, hay dễ dàng đánh mất tình nghĩa bạn bè. Biết trước được mối nguy hại đang rình rập các môn đệ, nên Chúa Giê-su đã yêu cầu các môn đệ phải dứt khoát, chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa, không được tôn thờ tiền bạc. 

Những lời dạy dỗ của Chúa Giê-su làm chói tai những người Pha-ri-sêu, họ thấy chói tai vì đang rơi vào tình trạng đó. Họ tham lam, thu tích tiền của đời này mà làm những chuyện xấu. Họ không dám nhìn thẳng vào chính mình. Chúa Giê-su thấu hiểu lòng họ, nên Ngài đã cho họ một bài học nhớ đời: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.” 

Còn bạn, bạn đang làm chủ tiền bạc hay để tiền bạc làm chủ mình? Bạn đã biết dùng tiền bạc đúng nghĩa chưa? Bạn có dám dứt khoát với tiền bạc để làm môn đệ của Chúa không? 

Bài suy niệm 2 
Tác giả: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh

Còn nhớ lúc nhỏ thường hay hát nghêu ngao với các bạn trong xóm, “Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đó lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng.” Dù đó chỉ là câu hát vui, nhưng cho thấy sức mạnh và quyền lực lớn lao của đồng tiền. 

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã mạnh mẽ mời gọi chúng ta, hãy đưa ra những chọn lựa dứt khoát cho cuộc đời mình. Chọn Thiên Chúa hay tiền bạc, chọn hạnh phúc thế gian hay Nước Trời mai sau? Bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ. Dẫu biết rằng sống trong thế gian, chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều để sống với quyết định ấy. 

Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài đã tạo dựng nên mọi sự cho con người hưởng dùng và tôn vinh Ngài. Ý muốn của Ngài là chúng ta hãy biết tận dụng những của cải chóng qua đời này, để mưu ích cho cuộc sống mai sau. Qua đời sống tín trung với Thiên Chúa, cũng như trung tín trong việc sử dụng tiền của để mua lấy Nước Trời; và “Hãy dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu,” để sau này họ đón chúng ta vào Nước Trời. 

Chúng ta hãy vững tin và luôn chọn lựa Thiên Chúa. Hãy cố gắng vượt trên những nhỏ nhen tầm thường, những thói tham lam, ích kỷ thường tình của con người. Hãy luôn tin tưởng, phó thác đời mình trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, bởi vì “Người luôn chăm sóc anh em”. 

Lạy Chúa, thật hạnh phúc khi được Chúa yêu thương, trao ban cho chúng con nhiệm vụ chăm sóc mặt đất này, và dậy chúng con tín trung khi sử dụng tiền của. Xin giúp chúng con luôn ý thức sự phù du của đồng tiền. Để nhờ đó, chúng con biết sống thanh thoát với mọi của cải trần gian, biết làm đẹp lòng Chúa, bằng cách chia sẻ và mưu ích cho tha nhân trong niềm vui và lòng quảng đại. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,800,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1084,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,997,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2080,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1637,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (11/11/2023)
https://i.ytimg.com/vi/AwFTsNWFdz8/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/AwFTsNWFdz8/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_10.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_10.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content