Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023)

“Ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống” (Lc 9:24)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023) 

Kính trọng thể các Thánh tử vì đạo nước Việt Nam 

Bài suy niệm & Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Bài Ca Ngàn Trùng 
Sáng tác: Lm. Kim Long 
Trình bày: Angelo Band & Ca đoàn Mai Tâm 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Lc 9: 23-26

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa

Mừng trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta nhìn lại lịch sử Giáo hội vào thế kỷ thứ 16, khi tin mừng bắt đầu được rao giảng trên quê hương. Từ khi đạo Công giáo hiện diện tại Việt Nam, và suốt thời gian 300 năm sau, thì đó cũng là giai đoạn người Kitô hữu chịu nhiều bách hại, bởi các triều đại vua chúa khác nhau. Lịch sử Giáo hội cho biết, hơn 3 thế kỷ đó đã có 130.000 Kitô hữu được tử đạo. Trong số các vị này, có 117 vị được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đến ngày 05 tháng 3 năm 2000, cũng chính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã phong chân phước cho thầy Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam. 

Chúng ta có được đức tin như ngày hôm nay, là nhờ vào nền tảng đức tin thấm đẫm máu đào của các vị tiền bối, các thánh anh hùng tử đạo. 

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, con đường mà các thánh tử đạo đã đi, đó là con đường hẹp, con đường thập giá, con đường mang tên Giêsu. 

Để lựa chọn con đường này, hẳn nhiên các thánh đã chịu nhiều đau khổ, đã từ bỏ chính mình. Hoàng đế Alexandre nói, “Thắng được vạn quân dễ hơn là thắng được chính mình.” Quả thật, tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng thể xác lại yếu đuối, vì có rất nhiều thứ thuộc về thế gian bám víu chung quanh, làm cho thân xác ta thêm nặng nề, chẳng dễ để lựa chọn sự hy sinh từ bỏ, nhất là hy sinh đến cả mạng sống.

Ai trong chúng ta cũng đều quý trọng sự sống, dù biết rằng cuộc sống vắn vỏi phù du. Nhưng với các thánh tử đạo, các ngài không những coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, mà còn xem cái chết như ngưỡng cửa phải bước qua, để tiến vào cõi sống vĩnh hằng. Các ngài cho ta cảm giác như đã “chạm vào cõi vô hình.” Các ngài đã thể hiện và chứng minh câu nói của Chúa, “Ai bám vào sự sống đời này, sẽ mất cuộc sống mai sau...” (x. Mc 8:35) Và như thánh Phaolô nói, “Bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết; coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực luôn vui vẻ.” (2 Cr 6:9-10) 

Ngày nay người Kitô hữu không còn bị bắt đạo, mà cũng chẳng còn được tử đạo như ngày xưa nữa. Mặc dù xã hội đã thay đổi nhiều, nhưng cũng không thiếu các thánh tử đạo theo các hình thức mới, tinh vi hơn trước. Những vị thánh xung quanh chúng ta, đã và đang vì Đức Kitô, cùng Đức Kitô chịu đau khổ. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới vô thường, tạm bợ, mọi sự đều thay đổi, mọi sự đều qua đi. (x. 1Cr 7:31b; 1Ga 2:17) Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ những gì thuộc về thế gian, từ bỏ những ước muốn phàm tục đang ở lỳ trong thân xác, để nhận lấy sự sống vĩnh cửu đời sau. Từ bỏ hằng ngày và vác thập giá hằng ngày. 

Lạy Chúa Giêsu, noi gương các vị thánh Tử đạo. 
Xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ.
Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ dàng đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. 

Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để con dám đem Chúa vào đời sống con. 
Xin làm cho con tràn ngập Chúa, để ngay cả một ước mơ rất nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. 
Xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. 
Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống. 
Xin Chúa cho con lòng can đảm để dám tử đạo vì bước theo con đường Giêsu. 
Xin cho con được trung tín, để con chỉ bước theo Chúa mà thôi. (x. Các bạn trẻ CGVN) 

Và lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô,“sống là sống cho Chúa”, và khi ra đi “chết cũng là chết cho Chúa.” Nhờ đó, con sẽ luôn an bình và xác tín, “Dù sống, dù chết, chúng con vẫn thuộc về Chúa.” (x. Rm 14:8) Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - Năm A (19/11/2023)
https://i.ytimg.com/vi/5dO_oB_LB4o/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/5dO_oB_LB4o/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0940771329.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0940771329.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content