Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên (08/11/2023)
Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14:33)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên (08/11/2023)
+ Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (+1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (+1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (+1840); Thánh Mac-ti-nô Thọ, Trùm họ (+1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (+1840), Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Từ bỏ để theo Chúa
Sáng tác: Phan Hùng
Trình bày: Ca Sĩ Phan Đình Tùng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 14: 25-33
Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Cuốn sách: “Can đảm yêu, can đảm từ bỏ” là những câu chuyện về tuổi trẻ được tác giả Hà Huyền Mỹ ghi lại. Ở đó, bạn có thể nhận thấy bóng dáng của chính mình, từng một thời coi ai đó là tất cả, và cũng đau lòng đến tột cùng, vì trái tim người đó không thuộc về mình. Đôi khi, bạn còn bắt gặp những câu chuyện về tình yêu còn dang dở, đang đợi người đến viết tiếp...
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến sự từ bỏ khi quyết định theo Ngài. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ của tôi”.
Nếu xét về nghĩa đen thì quả là khó xử, đôi khi còn bị mang tiếng là bất hiếu nữa chứ. Tất nhiên chúng ta không phải hiểu một cách máy móc, vì chính Chúa cũng dạy chúng ta phải hiếu thảo cha mẹ. Sự từ bỏ ở đây là một thái độ sẵn sàng, chấp nhận những điều khó khăn khi hoàn cảnh đến. Trên thực tế, nhiều người đi theo Chúa đó, nhưng lại không đón nhận sự từ bỏ, không muốn vác thập giá. Trên môi miệng vẫn nói là từ bỏ, vẫn nói là vác thập giá đó, nhưng khi khó khăn xảy đến thì lại than van, oán trách Chúa.
Thập giá hằng ngày là những vất vả, những nỗi khổ mà chúng ta gặp phải. Nó cũng giống những viên đá được đựng trong bao. Nếu chỉ một mình, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đeo nổi. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã cởi nút bao đá, rồi chia nhỏ ra, để mỗi ngày chúng ta chỉ đeo một viên thôi. Hôm sau, một viên khác…cứ như vậy, cuối cùng chúng ta cũng đeo được hết bao đá.
Để dân chúng dễ hiểu, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện một người xây tháp. Trước tiên để hoàn thành cây tháp, anh ta cần tính toán kỹ lưỡng xem cây tháp đó cần những vật liệu gì, cần phí tổn bao nhiêu. Nếu không biết tính toán mà cứ nhắm mắt khởi công, chắc chắn anh ta sẽ khó hoàn thành. Mà nếu có xây cây tháp được đi chăng nữa, thì sẽ rất chật vật để hoàn thành nó.
Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài. Nhưng trước khi lên đường, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận để có quyết định đúng. Nếu chúng ta còn quá yêu chính bản thân, hay bất kỳ ai khác hoặc tiền tài danh lợi hơn Chúa, thì chắc chắn, chúng ta không xứng đáng làm môn đệ Ngài, và không thể đi theo Ngài được!
COMMENTS