Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên (03/11/2023)
Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ? (Lc 14:5)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên (03/11/2023)
+ Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ dòng Đa Minh
+ Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (+1860), Tử đạo.
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho Con Thấy Chúa
Sáng tác: Sr. Hiền Hòa
Trình bày: Uyên Nguyên
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 14: 1-6
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” Và họ không thể đáp lại những lời đó.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong bài tin mừng hôm nay, ta thấy các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu làm thinh trước câu hỏi của Chúa, vì họ không muốn bệnh nhân được chữa lành trong ngày sa-bát!
Đối với Thiên Chúa, tình thương của Ngài dành cho con người không bị giới hạn vào thời gian hay không gian. Nhất là những người hèn kém, bệnh tật và khổ đau cần được chữa lành. Trong suốt hành trình 3 năm ngược xuôi rao giảng, Ngài luôn sẵn sàng chữa lành cho tất cả những người tàn tật, ốm đau. Ngài không kể giờ nào, ngay cả ngày nghỉ Ngài cũng không để họ phải chờ đợi một giây phút nào. Phải chăng những đau đớn bệnh tật của con người, luôn làm cho Chúa Giê-su động lòng trắc ẩn? Không chỉ trắc ẩn mà thôi, Chúa còn chết thay cho nhân loại tội lỗi nữa.
Những người theo Chúa và sống theo lời Chúa, như thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ dòng Đa Minh, được giáo hội kính nhớ hôm nay, ngài đã làm nhiều việc bác ái, trong âm thầm, khiến cho mọi người nhận ra một Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Một Thiên Chúa là người Cha luôn nâng niu chăm sóc con cái mình. Ngài còn hứa, “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, Ta sẽ không bao bao giờ bỏ rơi con.”
Thiên Chúa quá yêu thương con người, và Ngài cũng muốn con người yêu thương nhau, đối xử tốt với nhau. Vì thế, Ngài đặt giới răn yêu thương lên trên hết. Tuy vậy thật khó đối với con người, thường vì luật, vì ích kỷ, vì quyền lợi cá nhân, mà làm nhiều hành động mất hết nhân tính. Như hiện nay trên thế giới, vì tham vọng bá chủ, nước Nga đã tấn công nước Ukraina, nhóm Hamas tấn công Israel, đã gây ra biết bao nỗi thống khổ cho dân chúng! Người chết không toàn thây, người bị thương không được sơ cứu hay chữa trị. Người còn sống thì sống trong lo sợ và đói khát! Nhà tan cửa nát, gia đình ly tán!
Lạy Thiên Chúa của con, khi nhìn vào tình thương của Ngài dành cho con người và các tạo vật, con cảm nhận Ngài đúng là một người Cha nhân ái và rất mực từ tâm. Ngài chăm sóc và nâng niu, Ngài che chở và cứu thoát. Chúa luôn ở cùng con trong mọi phút giây của cuộc sống. Xin hãy ban cho con một tấm lòng quảng đại, để con biết yêu thương và giúp đỡ anh chị em con, như lòng Chúa mong ước nơi con.
COMMENTS