Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17:10) Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba...
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17:10)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên (14/11/2023)
+ Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (+1861), Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con Chỉ Là Đầy Tớ Vô Dụng
Sáng tác: Phạm Sơn Hải
Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 17:7-10
“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Sống trên cõi đời này, ai mà chẳng mong được bình an và hạnh phúc.
Hôm nay Đức Giê-su đã chỉ ra một con đường, tuy khiêm tốn, nhưng có thể giúp mọi người thay đổi tư tưởng, để đạt được sự an nhiên tự tại. Chúa nói, “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17:10b)
Theo lẽ thường, người ta muốn được trả công, sau khi làm xong một công việc hay giúp đỡ một ai điều gì đó. Nhưng Đức Giê-su lại hướng dẫn khác người, trước khi đòi công, hãy nhận biết thân phận mình. Tôi là ai? “Chỉ là một đầy tớ,” mà đầy tớ thì phải dựa vào chủ. Trong trường hợp Chúa nói ở đây, “Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?” Ông chủ đó chính là Chúa. Vì xét cho cùng tất cả những gì ta có đều do Chúa ban, nếu Chúa không cho ta thân xác, ý chí, sức khỏe hay tài năng, chắc chắn ta không có gì và cũng chẳng thể làm được gì. Khi hiểu biết như vậy ta sẽ khôn ngoan trong cuộc sống. Từ trong tâm ta sẽ được an bình, và vì ta không bị lệ thuộc vào tham, sân, si, là nguồn gốc mọi đau khổ của con người. Tránh được nỗi đắng, niềm đau, khi đời xử với ta thiếu trân trọng hoặc vô ơn bạc nghĩa.
Sống mà tâm hồn không quá lo lắng, không động lòng trước lời khen tiếng chê, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc buồn tủi, giận hờn. Đó chính là hạnh phúc mà không tiền của nào mua được. Thật đơn giản, vì chúng ta là người phụng sự Chúa, là người đầy tớ của Chúa thôi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa xin cho con hết lòng phụng sự Chúa với tinh thần khiêm hạ, để con luôn có một cuộc sống an vui trong Chúa. Dẫu rằng sống trên trần gian, con không thể tránh khỏi những lúc khổ đau và phiền muộn. Amen.
COMMENTS