Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên (01/12/2023)
Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21:33)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên (01/12/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Thỉnh sinh Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lối Đi Bình An
Sáng tác: Phùng Minh Mẫn
Trình bày: Lm. Xuân Đường
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 21: 29-33
Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trên thế giới hiện nay có nhiều tiên tri xuất hiện. Khả năng tiên đoán của họ có thể chính xác đến 90%. Họ cũng cho biết, những gì họ tiên đoán có thể thay đổi, nếu con người sống tốt lành và tôn trọng môi trường. Ngay cả cơ quan chuyên dự báo về thời tiết, cũng không thể chính xác 100% được, vì thời tiết sẽ thay đổi.
Thiên Chúa thì khác hẳn, vì theo Chúa Giê-su, lời Ngài rất chính xác, rất thật: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21:33) Chúa cho ta biết chắc chắn sẽ có ngày triều đại Chúa đến và khi đến, sẽ có điềm báo trước, qua những sứ điệp, những thiên tai, để cho ta hiểu thời gian đang gần đến. Lúc đó, mọi người lo chuẩn bị để không bị lúng túng, sợ hãi và bị mất đi một cách đáng tiếc. Như trong những cơ quan hay nhà trường, cán bộ, công nhân viên và tất cả mọi người làm trong đó, đều phải tham gia các buổi diễn tập, để khi sự cố xảy ra, mọi người đều được an toàn.
Người Ki-tô hữu nên luyện tập hằng ngày, để khi những sự cố xảy ra, dù to hay nhỏ, ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Lúc đó, ta không nên nóng nảy, uất hận, cũng không chán nản hay thất vọng. Thái độ tốt nhất là ngước nhìn lên trời, dâng lời tạ ơn Chúa, với niềm tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng,” vì có Chúa giúp ta. Nếu luyện tập được như thế, thì khi có những sự kiện xảy đến, báo trước ngày triều đại Chúa đến, ta cũng vẫn an lòng và vững tâm.
Lạy Chúa, xin ban cho con sự sáng suốt, để con nhận ra dấu chỉ mà Chúa gửi đến cho con. Xin mở đôi mắt đức tin của con, để con có thể đọc và hiểu sứ điệp Chúa muốn nói với con. Thật là hạnh phúc biết bao, Lạy Chúa, nếu con quen chuẩn bị mỗi ngày, con sẽ không nao núng và sợ hãi, khi nhìn thấy các dấu chỉ đang xảy ra trong thế giới hôm nay. Amen
COMMENTS