Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên (13/11/2023)
Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên (13/11/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy Tha Thứ
Sáng tác: Nhạc sĩ Quốc Thái
Trình bày: Ca sĩ Hiền Thục
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 17: 1-6
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Cớ vấp ngã, thứ tha và lòng tin. Ba điều này tưởng chừng là ba ý khác nhau nhưng rất có ý nghĩa liên đới khi Giáo hội xếp ba ý này vào thành một bài.
1. Cớ vấp ngã - “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã,” vì thế chúng ta cần đề phòng.
Trong cuộc sống luôn dễ dàng xảy ra những cớ vấp ngã, vì con người yếu đuối không thể vượt qua được. Cụ thể như: một chút lười biếng, một lời nói hữu ý hay vô tình, một lời nói dối trá, một thái độ bất nhã, nóng nẩy, giận dữ… đều có thể gấy ra cớ vấp phạm. Những điều trên có nhiều khả năng xúc phạm đến người khác, gây ra những gương xấu. Vì thế cần phải đề phòng chính bản thân ta và cần có sự tha thứ.
2. Tha thứ - Chúa dạy ta phải khiển trách người có lỗi, nhưng khi ta bị xúc phạm thì hãy tha thứ, dù họ xúc phạm đến ta 7 lần, rồi đến xin lỗi 7 lần, cũng phải tha cho họ. Đó là những người biết hối hận, đáng yêu, cho dù họ luôn phải nghe lời trách móc, cứ làm sai rồi lại xin lỗi! Nhưng thật ra bây giờ những người biết xin lỗi khá hiếm. Thường thì họ không muốn xin lỗi, mà còn chối bay chối biến. Chối không được thì họ đổ lỗi lên đầu người khác rất tinh vi, đến nỗi nếu không “mắt thấy tai nghe,” thì người ngoài cuộc chỉ thấy lỗi của bên kia. Hơn nữa, nếu cứ gân cổ cãi qua cãi lại, chỉ đem lại sự mất bình an, mất tình, mất nghĩa, đôi khi lại tan nát cửa nhà. Ngay cả những đứa trẻ thời nay, nếu không có Camera quay lại những hành vi không tốt của các em, không dễ gì mà bảo các em nhận lỗi.
3. Đức tin – Để có thể đề phòng những biểu hiện gây vấp ngã cho người khác, chúng ta cần có một đức tin vững mạnh. Nhờ đó, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác, vì tin rằng họ sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn. Chúa nói, “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Tin vào Lời Chúa, tin vào sự thiện lương Chúa đặt để trong tâm hồn mỗi người, giúp chúng ta đạt được ước nguyện tốt đẹp trong mọi lãnh vực cuộc sống.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống tử tế với mọi người, và vững tin vào lời của Chúa, để trước những khó khăn trong những mối tương quan không được như ý, con có thể chấp nhận người khác và rộng lượng thứ tha. Amen
COMMENTS