Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023)

Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. (Mt 12:50)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023) 

+ Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ 

Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Theo Mẹ Dâng Mình
Sáng tác: Thành Đô, FSC 
Trình bày: Sr. Hoàng Phương 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp

Tin mừng: Mt 12: 46-50

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh 

Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, vậy có bao giờ bạn tự hỏi ngược lại rằng, mình đã xem cha mẹ là tài sản lớn nhất chưa? Tôi đã báo hiếu đủ chưa? Hay cuộc sống vội vã ngày nay khiến bạn vô tâm, đôi lúc quên đi cha mẹ, hoặc có những hành xử tệ bạc với cha mẹ mình?

Hôm nay thánh Mat-thêu đã thuật lại chuyện Mẹ Ma-ri-a đi tìm Chúa Giê-su. Không biết Chúa Giê-su đi giảng dạy bao lâu rồi chưa về nhà, mà để cho Mẹ và anh em lo lắng đi tìm Người. 

Điều đáng nói hơn cả là cuộc tìm kiếm để gặp gỡ này, chúng ta không biết lý do. Có phải vì Mẹ nhớ con, hay nghe tiếng đồn của dân chúng, về những điều Chúa Giê-su đã làm, mà Mẹ phải đích thân đến tận nơi, xem tình hình thực hư thế nào chăng? *Nếu Mẹ sống trong thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, thì chắc Mẹ đã không phải nhọc nhằn lặn lội đến tận nơi, mà chỉ cần gọi điện là biết ngay, con mình đang ở địa chỉ nào, và đang giảng tại xứ nào rồi. Đường xá xa xôi như thế, vậy mà Mẹ và anh em Chúa Giê-su đã phải lặn lội đến tìm gặp Người. 

Điều đáng nói là, tuy Mẹ đến đúng địa chỉ, nhưng vì quá đông người chung quanh, Mẹ không làm sao gặp được con, nên chắc Mẹ đã nhờ người đến báo cho Chúa Giê-su, “Có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. Không biết khi nghe lời nói này, Chúa Giê-su có ra tiếp đón Mẹ và anh em Ngài không nhỉ? Vì trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm không nói đến điều này. 

Nhưng khi nghe câu đáp của Chúa Giê-su, chúng ta có thể mường tượng ra bầu khí của cuộc tiếp đón có vẻ lạnh lùng nữa là đàng khác, “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Câu hỏi đó dường như có câu trả lời hiển nhiên, Mẹ của Ngài là bà Ma-ri-a, người làng Na-da-ret, đã cưu mang, chăm lo dưỡng dục, cho Ngài bú mớm. Còn anh em là những họ hàng gần gũi, dù không phải là anh em ruột.

Hơn nữa cả ba sách Nhất Lãm đều thuật lại câu nói của Chúa Giê-su, câu nói có vẻ gây sốc cho mọi người, đặc biệt là Mẹ và anh em Ngài khi nghe được câu, “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” 

Chúa Giê-su không hề chối bỏ Mẹ và anh em của mình, nhưng Ngài muốn mở rộng gia đình của Ngài. Gia đình đó không chỉ hạn hẹp trong gia đình ruột thịt, nhưng là gia đình rộng lớn hơn, gia đình thiêng liêng. Tất cả những ai đang ngồi nghe lời Chúa Giê-su và đem ra thực hành, đều được là Mẹ và anh em của Ngài. Hơn hết, mỗi ki-tô hữu chúng ta cũng được mời gọi, và có chỗ trong gia đình thiêng liêng đó, nếu chúng ta biết lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa. 

Chắc hẳn trong chúng ta, có mấy ai nghĩ tới chuyện mình có họ hàng với Chúa Giê-su. Có một thứ liên hệ còn sâu nặng hơn cả liên hệ máu mủ nữa. Đó là, chúng ta được diễm phúc mang dòng máu của Chúa Giê-su. Thật vậy, chính Thiên Chúa đã nối kết Chúa Giê-su và nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình thiêng liêng này, có Mẹ Ma-ri-a, người đã lắng nghe và thi hành lời Chúa trọn cuộc đời.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên (21/11/2023)
https://i.ytimg.com/vi/PdnJwsFj1Rk/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/PdnJwsFj1Rk/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01257581997.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/11/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01257581997.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content