Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên (18/11/2023)
Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. ( Lc 18:8)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên (18/11/2023)
+ Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng
Sáng tác: Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Trình bày: Hoàng Quân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 18: 1-8
Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”
Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Phải chăng niềm tin và sự kiên trì kêu cầu Ngài, mỗi khi gặp oan khiên hay đau khổ, có thể làm “tan chảy” trái tim của Thiên Chúa?
*Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giê-su cho thấy một ví dụ cụ thể. Một ông “Quan tòa bất chính” đã phải chấp nhận xét xử cho một người phụ nữ, vì “Mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi.”
Còn Thiên Chúa với tấm lòng của một người Cha, luôn quan tâm đến con mình, sẵn sàng ban cho nó bất cứ điều gì tốt nhất. Vậy trước những đau khổ và oan trái, ta có tin rằng Chúa biết không? Ta có đêm ngày xin Ngài minh oan cho không? Hay ta chỉ lo kêu cầu một thế lực nào khác ?
Trong thế gian, dù ở bất cứ môi trường nào, cũng có đầy dẫy sự oan trái. Nhưng người đời có câu, “Lưới trời lồng lộng.” Khi kẻ lành bị áp bức trời đâu làm ngơ. Rất nhiều dẫn chứng trong cuộc sống cho thấy chính xác câu nói này. Biết bao vụ án mạng xẩy ra, kẻ giết người dù có phi tang khéo léo đến đâu, chạy trốn tận phương trời nào, cuối cùng cũng bị đem ra xét xử, có người cả sau hàng chục năm trời mới bị bắt. Và khi chưa bị bắt, thì bị tòa án lương tâm giầy vò đêm ngày cũng không sống yên ổn được.
Chúa Giê-su cho ta biết điều quan trọng là, cần phải tin vào sự công minh và tình thương của Chúa, “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18:7-8)
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Ngài luôn bênh vực cô nhi, quả phụ, người cô thế cô thân, người bị áp bức và đoái thương đến những kẻ khó nghèo. Xin hãy thương giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa, trong mọi nơi, mọi lúc. Cho dù bao gian nguy ập tới, con vẫn tin tưởng Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Xin giúp con vững tin vào Ngài, người Cha “đáng yêu nhất” của con, để con biết kêu cầu và nương tựa nơi Ngài, mỗi khi đời con gặp cảnh gian nan hay bị những điều oan trái, vì chỉ có Chúa mới đem lại công bằng cho mọi người. Amen
COMMENTS