Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (28/11/2023)
Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. (Lc 21:9)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (28/11/2023)
+ Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
Sáng tác: Nhạc sĩ Thy Yên
Trình bày: Hoàng Quân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 21: 5-11
Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”
Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su tiên báo ngày thế giới sẽ gặp những tai ương, những khó khăn và hoạn nạn. Thật giả lẫn lộn, lừa đảo gian dối cả về đời sống đức tin, “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ.” (Lc 21:8)
Ngài đã dặn dò chúng ta phải lưu ý không để “bị lừa gạt”. Thật hết chỗ nói, không những người ta giả đạo đức, mà còn giả là Chúa nữa! Chắc ai trong chúng ta cũng nghe nói, thời nay những giáo phái xuất hiện khá nhiều. Họ giảng rất hay và có vẻ chính xác với Kinh thánh, bề ngoài họ sống khá đạo đức, nghiêm túc. Đặc biệt, họ còn giúp đỡ, thăng chức và giúp phát triển về tài chánh cho những người theo họ. Nếu chỉ nghe và chú tâm vào việc sống đạo đức, ta có thể chạy theo họ và không tránh khỏi những sai lầm.
Có những triết lý sai lạc với giáo huấn và lời của Chúa, ẩn sau tấm màn bác ái, đạo đức nhưng không có chút niềm tin vào Thiên Chúa. Người ta có muôn vàn lý do phá thai: đứa bé dị tật sinh ra chỉ khổ nó sau này, tôi không có khả năng chăm sóc cho con đầy đủ, dân số tăng quá nhanh thì trái đất không cung cấp đủ lương thực… Có những bác sĩ giúp bệnh nhân trợ tử vì lý do nhân đạo, để bệnh nhân không còn đau đớn quá sức! Họ quên rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người và muôn vật, Ngài vẫn đang chăm sóc một cách rất kỳ diệu. Có người còn lý luận rằng, không phải cứ đến nhà thờ là đạo đức, quan trọng là giữ đạo trong tâm! Có những người sống có vẻ đạo đức, nhưng lại luôn kết án và đỗ lỗi cho người khác. Chúng ta hãy cẩn thận đừng dễ nghe theo họ.
Ngài căn dặn chúng ta đừng sợ khi nghe có chiến tranh, loạn lạc. Thực tế, ngày nào mà chúng ta chẳng nghe tin tức về chiến tranh trên thế giới. Những cuộc chiến đẫm máu giữa Nga và Ukraina kéo dài gần 2 năm chưa có hồi kết. Cuộc chiến khốc liệt giữa Israel và Hamas đang diễn ra. Mặc dù có một số nhà tiên tri đã dự đoán khá đúng về chiến tranh loạn lạc và thiên tai trên thế giới, nhưng không ai dám khẳng định ngày nào thế giới sẽ tận thế. Vì vậy, mỗi người Ki-tô hữu phải chuẩn bị sẵn sàng khi những điều Chúa tiên báo xảy ra? Hãy nhớ thực hiện theo lời Chúa đã căn dặn để được cứu thoát. Hơn nữa, ta cần nhận ra “thời kỳ đã đến gần”, để không mải mê với những gì là hão huyền chóng qua, vì tất cả sẽ chẳng còn gì khi ngày ấy đến.
Lạy Chúa, xin cho con luôn quan tâm đến ngày giờ Chúa đã cho con biết, để con có thể chuẩn bị tốt cho mình những hành trang đi về Nước Trời, những kiến thức cần thiết, để con biết phân định mà không phải sợ hãi, nhưng vững vàng trong niềm tin vào tình thương vô biên của Ngài. Amen
COMMENTS