Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên (02/11/2023)
Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6:40)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên (02/11/2023)
+ Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xin Nhớ Đến Chúng Tôi
Sáng tác: Nhạc sĩ Dấu Chân
Trình bày: Kiều Oanh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 6: 37- 40
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong Ki tô giáo, sự sống lại là một điều rất quan trọng trong niềm tin, đã được Giáo Hội đưa vào kinh tin kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.”
Hôm nay bài tin mừng cho thấy, chính Đức Giê-su đảm bảo về sự sống lại cho những người tin vào Ngài: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40)
Thật là bất hạnh cho con người, nếu không có sự sống lại, vì cuộc đời chỉ toàn là nghiệt ngã khổ đau. Cho dù giàu sang đến mấy, cũng không thoát khỏi lo âu buồn phiền. Người ta thường nói: “Đời là bể khổ”. Nếu không có đời sau, thì kẻ gian dối, kẻ tàn ác, kẻ tội lỗi sẽ tha hồ hoành hành. Còn kẻ hiền lành, sống ngay chính, người cô thế cô thân, sẽ bị tiêu diệt và chết là hết.
Khi có đời sau, lẽ công bằng sẽ rõ ràng, không một ai có thể chối cãi được. Lúc ấy, ai sống làm sao, Chúa sẽ trả cho như vậy. Lúc ấy, lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùng sẽ bị thiêu đốt. Lúc ấy, kẻ lành được vào hưởng vinh quang vĩnh cửu, còn kẻ dữ phải khóc lóc nghiến răng, vì bị ném vào lửa thiêu đốt muôn đời.
Thiên Chúa ban cho những người tin vào Ngài cuộc sống vĩnh cửu. Điều này đã giúp cho con người biết quay về với nội tâm, đó là phần thiêng liêng gọi là linh hồn. Khi học giáo lý, người Công giáo hiểu rằng, linh hồn bất tử, và có khả năng tiếp cận Thiên Chúa, qua đời sống cầu nguyện và yêu mến, thờ phượng Chúa. Sống xác tín vào Chúa, biết chọn lựa làm điều lành và tránh điều dữ.
Với niềm tin vào sự sống đời sau, mỗi thánh lễ được cử hành đều có lời cầu nguyện cho các linh hồn. Xin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc của mọi người, được sớm lên thiên đàng.
Hàng năm, Giáo hội Công giáo dành riêng tháng 11, để tưởng nhớ đến những người đã ra đi trước. Để thể hiện niềm tin của mình, các Ki-tô hữu ra nghĩa trang thăm viếng phần mộ người thân và cầu nguyện. Khi không có điều kiện đi xa, họ sẽ hướng về nghĩa trang cầu nguyện, xin cho các linh hồn được mau về trời hưởng Tôn nhan Chúa.
Lạy Chúa, lời Chúa là lời chân thật, là niềm hy vọng cho các tín hữu, là nguồn ủi an cho những tâm hồn sầu khổ, khốn cùng. Xin Chúa giúp con luôn sống niềm tin vào Chúa một cách tích cực, thể hiện niềm tin ấy qua lời nói việc làm. Để ngày sau hết con vui mừng khi nghe tiếng Chúa: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Amen
COMMENTS