Bạn đồng hành
Nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng bạn đồng hành.” (Warren Buffett)
Chị thân mến!
Năm nay chị kỷ niệm 25 năm khấn dòng, em và chị cùng nhau ôn lại quãng đời tu của mình nha!
Năm em 15 tuổi, khăn gói quả mướp vào nhà Dòng. Em rời xa vòng tay cha mẹ, gia đình, người thân quen, để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Xa lạ từ con người, nếp sống đến văn hóa. Từ nhỏ, em chưa đi đâu mà không có bố hoặc mẹ đi cùng. Vậy mà lúc đó em lại có thể bước một bước thật dài từ Bắc vào Nam, mà lại dám bước ngay vào nhà dòng, nơi mà em chưa có một chút khái niệm hay tưởng tượng gì về nơi đó.
Sau khi em được nhận vào dòng, các dì dắt em vào nhà Đệ Tử, gặp Dì giáo và các sơ nhí, chợt có tiếng nói vang lên,
- Thu Hoa hả? Phải Thu Hoa cháu bác Hiểu không?
- Vâng!
- Chị đây! Thu Hằng nè!
Cùng lúc, em chuyển từ ngơ ngác, đến ngỡ ngàng rồi ngạc nhiên, vì một nơi rất xa lạ này lại có người biết đến mình, còn biết rõ về gia đình mình. Chị khẳng định thêm:
- Hằng ở Ngô Khê, quê ngoại của Hoa mà.
- À!
Sau màn chào hỏi đon đả của chị Hằng, dì giáo Thoa đã “giao phó” em cho chị hướng dẫn từng li từng tí. Em cứ vậy mà đi theo, làm theo và sống theo chị. Em cảm nhận niềm vui tràn đầy nơi chị làm em bớt sợ hơn, quen dần, quen dần rồi quen dần.
Suốt 5 năm đầu, chị em ta sinh hoạt, học hành, vui sống và cùng nhau chuyển giai đoạn lên Tiền Tập. Một đêm kia, gặp “biến cố an ninh” nên chị em ta được về quê làm Chứng minh nhân dân. Vì chị vào dòng lúc 17, còn em chỉ có 15 cái xuân xanh, thì chị em ta đã dâng đời mình cho Chúa, nên chưa kịp “chứng minh mình là công dân.” Biến cố đó giúp chị em mình lần đầu tiên được về quê.
Sau thời gian đó, chị em ta dần xa cách về giai đoạn huấn luyện, về công tác, học hành, sứ vụ và cả trách nhiệm, vì chúng ta được đào tạo chuyên môn theo hướng khác nhau. Dù vậy, chúng ta luôn hỏi thăm, động viên, khích lệ nhau trên đường dâng hiến.
Cùng chị đồng hành, em cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Một Thiên Chúa đơn sơ, ngay thật, vui tươi, nhiệt thành, quảng đại, yêu thương...
Năm nay, năm Hồng Ân, em đã cảm nhận được ơn Chúa tuôn đổ trên em thật nhiều. Ơn Chúa đến từ quý Bề trên và từng chị em chung sống. Từ gia đình và những vị ân nhân đã giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Qua công việc và những người cộng tác, đã làm cho đời em thêm phong phú, trong đó không thể thiếu chị.
Cho dù bây giờ chúng ta ở cách xa nhau hơn ngàn cây số; cho dù chúng ta đã sống trong đời thánh hiến hơn 30 năm, nhưng nhịp đập yêu thương, lời cầu nguyện và sự đồng hành vẫn luôn luôn có, luôn luôn mới.
Em đã hiểu tình bạn chân thành, người đồng hành trong đời sống dâng hiến quan trọng dường nào!
Thu Hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS