Mái ấm Vinh Sơn Thất Khê | Vầng Trăng Yêu Thương
Mái ấm Vinh Sơn Thất Khê | GP Lạng Sơn-Cao Bằng
Vầng Trăng Yêu Thương
Cứ mỗi rằm tháng tám về, ngày mà tuổi thơ của chúng ta mong ngóng đếm từng ngày, "Mồng một lưỡi trai. Mồng hai lá lúa. Mồng ba câu liêm. Mồng bốn lưỡi liềm. Mồng năm liềm giật. Mồng sáu thật trăng. Mười rằm trăng náu. Mười sáu trăng treo..." để đến ngày 15, ngày rằm, ngày trăng sáng nhất, các em thiếu nhi được vui cùng ánh trăng mà Chúa thương ban từ muôn thuở muôn đời.
Hòa cùng niềm vui ấy, năm nay các dì trong Tu xá Thất Khê, đã tập dượt những tiết mục văn nghệ vui trung thu cho các cháu thiếu nhi trong giáo xứ và mái ấm. Chương trình trung thu của Giáo xứ được tổ chức vào tối 27.9 (14.8 âm lịch), có sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần, đạo cũng như đời. Riêng các em trong Mái ấm, đã cố gắng với hết khả năng của mình, để hoàn thành những tiết mục văn nghệ Trung thu.
Sáng ngày 27.9.2023, Mái ấm chào đón đoàn đại biểu các cấp lãnh đạo, từ Tỉnh Lạng Sơn đến Thị Trấn và thôn trong địa bàn huyện. Màn trình diễn của các em thật tốt đẹp, đã làm quý khách hài lòng vì sự cố gắng thuộc bài và nhớ các điệu múa.
Tối 27.9.2023, các em lại hóa thân thành chị Hằng và chú Cuội, đem những cánh quạt yêu thương như nửa vầng trăng ấm áp hòa nhịp với các bạn trong Giáo xứ.
Tối ngày 28.9.2023, ngày rằm tháng tám, các em được đi biểu diễn văn nghệ tại thị trấn Thất Khê. Các em được trình diễn tiết mục múa đầu tiên của chương trình, sau kịch chú Cuội và chị Hằng. Phong thái tự tin, vui tươi qua các điệu múa của các em, đã làm mọi người vỗ tay tán thưởng không ngớt. Năm nay Thị trấn tổ chức chung với các trường học, nhà thờ, bản làng khu phố, tạo nên nhịp hiệp hành trong vầng trăng Chúa ban, không phân biệt tôn giáo.
Khi kết thúc văn nghệ tại thị trấn, cũng là lúc Thánh lễ mừng kính tổng lãnh Thiên thần tại nhà thờ vừa xong. Mọi người cùng rước linh vật, lân của mình hòa vào dòng người đi đến nhiều địa điểm, trong đó có mái ấm, để cùng chia sẻ niềm vui trung thu với những em khuyết tật.
Cuối cùng là lời tạ ơn Thiên Chúa. Các em tuy bị khiếm khuyết, nhưng Chúa lại bù đắp cách diệu kỳ, nên các em vẫn có thể múa hát thỏa sức trong lứa tuổi thiếu nhi. Mùa trung thu đã khép lại, xin Chúa mãi là ánh trăng yêu thương, luôn dẫn đường soi bước chúng con mỗi ngày.
COMMENTS