Lớp Tiền Vĩnh Thệ - Niềm vui ngày Bổn mạng
Khối Đào Tạo
Lớp Tiền Vĩnh Thệ
Niềm vui ngày Bổn mạng
+ Kính viếng Đức Mẹ Cô Đơn - Giáo xứ Ba Thôn
Trong tâm tình mừng lễ Đức Maria Mân Côi, bổn mạng Hội Dòng, lớp Tiền Vĩnh Thệ đã có chuyến đi hành hương Đức Mẹ Cô Đơn, Giáo xứ Ba Thôn.
Tuy không phải là một địa điểm hành hương được nhiều người biết đến, nhưng lịch sử hình thành và xây dựng đài Đức Mẹ đã cho thấy lòng sùng kính của người dân, không kể lương giáo, dành cho Đức Mẹ, cách riêng là tượng đài Đức Mẹ nơi đây.
Trước khi khởi hành, chị em dâng một giờ cầu nguyện lên Đức Mẹ. Sau đó, chị em lên đường, dừng chân kính viếng Đức Mẹ những nơi chị em đi qua, bằng những lời kinh của chuỗi Mân Côi. Một điều đặc biệt là, dù các đài Đức Mẹ nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, thuộc vùng dân cư còn nhiều khó khăn, nhưng luôn được chăm sóc chu đáo. Điều này cho thấy sự sùng kính và lòng yêu mến Đức Mẹ tuyệt vời của các tín hữu!
Chuyến hành hương tuy thật nhanh, chỉ trong 2 giờ đồng hồ, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng thiêng liêng trong tâm hồn mỗi chị em. Dù là chốn phồn hoa đô hội, hay nơi ngoại thành heo hút, Đức Mẹ vẫn luôn hiện diện để nâng đỡ đoàn con của Mẹ.
+ Cùng Thánh Gioan Phaolô II tôn sùng Thánh Thể
Vào lúc 8g00 sáng thứ Bảy ngày 21-10-2023, chị em lớp Tiền Vĩnh Thệ đã tổ chức một giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt, trong tâm tình mừng kính Thánh Gioan Phaolô II - vị thánh bổn mạng. Hiện diện và hiệp thông trong giờ chầu, có Dì Giám sư và một số chị em Học viện.
Trước tình yêu linh thiêng dịu dàng của Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em dành trọn vẹn những giây phút thinh lặng thật sâu lắng, để cùng nhau chúc tụng ngợi khen Chúa, đã ban cho nhân loại một mẫu gương thánh thiện, nhưng thật khiêm tốn và đầy lòng mến Chúa của vị thánh Bổn mạng.
Trong giây phút “lòng bên lòng” thánh thiêng, chị em dâng lên Chúa những ước mong riêng của từng người và của cộng đoàn. Trong ý nguyện, chị em dâng lời cầu cho Giáo Hội và những nhu cầu của Hội Dòng.
+ Sinh hoạt mừng Bổn mạng
Để mừng lễ thánh Bổn mạng, chị em có buổi sinh hoạt vừa vui nhộn, vừa giúp nhau thêm hiểu biết và yêu mến vị thánh Bổn mạng hơn. Mặc dù “dân số” bị giới hạn, nhưng bầu không khí vẫn sinh động và thật rộn ràng. Chị em hào hứng và tích cực tham gia những trò chơi dưới nhiều hình thức khác nhau. Không gian rộn rã tiếng cười và niềm vui của ngày bổn mạng thêm phần ý nghĩa hiệp hành. Chị em cùng nắm tay nhau tiến bước trên hành trình dâng hiến, và quyết tâm nên thánh theo gương thánh bổn mạng Gioan Phaolô II.
COMMENTS