Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023)

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5: 12a)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023) 

+  Lễ Các Thánh Nam/Nữ 
+  Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (+1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (+1861); và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (+1861), Tử đạo. 

Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Phúc Thật Giữa Đời 
Sáng tác: Huỳnh Minh Kỳ 
Trình bày: Thanh Hoài & Công Minh 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin mừng: Mt 5:1-12a 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: 

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc

Tám mối phúc là những lời hứa rất thật và đầy an ủi, cho những ai đã sống được một trong tám mối phúc này. Hôm nay, giáo hội mừng kính các thánh, là những người khi còn ở trần gian đã sống những mối phúc này. Nếu đọc lại đức hạnh của các thánh, ta có thể thấy cuộc đời của các ngài gặp nhiều nghịch cảnh, nhưng các ngài luôn đón nhận với sự hy sinh và nhẫn nại, với tâm hồn trong sáng, hiền lành và kiên trung trong niềm tin. Như trong sách Khải Huyền viết: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến.” (Kh 7:14a). 

Phải chăng các thánh đã học nơi Thầy chí thánh Giê-su, để có thể biết được giá trị những điều mà thế gian cho là hèn kém, là khổ cực? Với vinh quang các thánh đang được hưởng hiện nay, cho thấy những điều Thiên Chúa hứa trong tám mối phúc đã trở thành hiện thực, tất cả các thánh đều được ân thưởng sống trong hạnh phúc bất diệt. 

Có người nói: “Tôi chỉ là người, chứ đâu phải thánh.” Nhưng ta nhớ rằng, Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều phải nên thánh: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19:1-2) hoặc: “Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.” (Mt 5:48) Cũng có nhiều người nghĩ, tôi không bao giờ có thể đạt tới yêu cầu đó của Chúa. Tuy nhiên, Ngài luôn tạo điều kiện để con người có cơ hội và còn ban lời hứa: “Ai khao khát nên công chính thì sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5:6) Các thánh cũng chỉ là người bình thường, nhưng các ngài có lòng kính sợ Thiên Chúa, khao khát và tìm cách để nên thánh, vì thế Thiên Chúa đã ban ơn cho các ngài được như ước nguyện. Dù có một số vị khi bị bắt thì sợ hãi, chạy trốn trước đau khổ nhục hình, nhưng với lòng yêu mến Chúa và khao khát nên thánh, các vị đó nghĩ lại và quyết tâm đi theo Chúa, chấp nhận cái chết đau thương. Vì thế, ngày nay các ngài đã được tôn vinh và lãnh triều thiên vinh quang trên nước Chúa. “Bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.” (1Pr 2:23) 

Đôi khi tôi ngẫm nghĩ, cũng là một cuộc đời, mà sao các thánh lại “sinh lời” ra nhiều thế? Các ngài đã biết tận dụng thời gian để nên thánh. Tôi cũng có một cuộc đời trên trần gian để làm “vốn”, chẳng lẽ nào cuối cùng lại bị “lỗ” đến thế hay sao? 

Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao một đời sống thánh thiện, công chính như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa giúp con nhiệt tình sống theo tám mối phúc, chứ không chỉ là mơ ước suông, qua sự tuân giữ giới răn mến Chúa, yêu người, một cách triệt để. Với niềm hy vọng khi kết thúc cuộc đời, con cùng với mọi người được hưởng hạnh phúc thiên đàng, với các thần thánh trên trời ca tụng Chúa muôn thuở muôn đời. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2434,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4782,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (01/11/2023)
https://i.ytimg.com/vi/Sq8s0PFmqKI/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Sq8s0PFmqKI/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_31.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_31.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content