Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (24/10/2023)
Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. (Lc 12:37)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (24/10/2023)
+ Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục
+ Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (+1860), Tử đạo.
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tiếng Gõ Cửa
Sáng tác: Nhạc sĩ Giang Ân
Trình bày: Ca sĩ Henry Thạch
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 12: 35-38
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Theo tin mừng thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Đó chính là sự thể hiện tấm lòng của các đầy tớ chờ đợi chủ. “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.” Quả thật, ông chủ sẽ cảm thấy vui, vì những đầy tớ đó biết vâng lời, biết chờ đợi và qua sự trung thành của mình. Cho nên, để thưởng công cho đầy tớ trung thành, “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”
Chờ đợi không chỉ thể hiện sự trông mong, nhưng còn thể hiện đến sự quan tâm, yêu thương của người được chờ, cũng như người đang dợi chờ. Chính vì vậy khi gặp lại nhau, đôi bên sẽ cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc mà họ dành cho nhau.
Để biết khi nào chủ về, tất nhiên người đầy tớ phải tỉnh thức, vì ông chủ không định trước giờ về. Nhưng nếu khi ông chủ về, dù giờ khắc nào đi nữa, mà thấy đầy tớ vẫn cầm đèn đón ông, thì người đầy tớ đó quả là có phúc.
Tỉnh thức cũng là điều Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta, tỉnh thức không chỉ xét về mặt thể lý, nhưng tỉnh thức trong tâm hồn. Có bao giờ chúng ta ngủ trong những đam mê, những dục vọng, những thói hư tật xấu mà chúng ta không biết Chúa đến lúc nào không?
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức trong đời sống thiêng liêng, đừng để chúng con mải mê ngủ trong những cuộc vui say, những hư ảo, những dục vọng của cuộc sống. Xin giúp chúng con đừng bao giờ cố tình không muốn nghe, để rồi chúng con không nghe được bước chân Chúa về. Amen
COMMENTS