Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bẩy Tuần XXVII Thường Niên (14/10/2023)
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11:28)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bẩy Tuần XXVII Thường Niên (14/10/2023)
+ Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lắng Nghe Lời Chúa
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Nguyễn Hông Ân - Hiền Thục
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 11:27-28
Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Là một người sùng đạo, Dì tôi rất chịu khó đi lễ, đi đọc kinh. Cứ mỗi lần tôi lên nhà Dì chơi, Dì lại dặn tôi phải chịu khó đi lễ, đi đọc kinh và lần hạt. Khi đó tôi còn nhỏ không hiểu lắm, nên chỉ cười và gật đầu.
Khi bước chân vào cấp 3, cũng là lúc tôi nghe tin Dì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi như chết lặng người, vì hàng ngày Dì vẫn đến thăm tôi, vẫn dặn dò tôi năng đi lễ và đọc kinh, bây giờ Dì chỉ nằm một chỗ, vật lộn với sự đau đớn của căn bệnh ung thư. Nhưng dù đau đớn nằm trên giường bệnh, tôi chưa bao giờ nghe thấy Dì kêu than, mà trái lại, lúc nào tay Dì cũng cầm tràng hạt. Khi đến thăm Dì, hoá ra tôi lại là người được Dì an ủi, chứ không phải là tôi an ủi Dì.
Dì ra đi để lại trong tôi bao thương nhớ, tôi thèm được nghe lại tiếng Dì gọi tôi: “bé ơi”. Nhưng tất cả chỉ là trong giấc mơ. Tôi tin giờ này Dì đang được hưởng Nhan Thánh Chúa. Vì Chúa cũng đã nói rất rõ: “Phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa”.
Tất cả những ai biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, đều được gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Chúa. Tuy nhiên, lắng nghe thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết thực hành trong đời sống hàng ngày. Từ nghe đến thực hành quả là một con đường dài, nhưng nếu ta biết cố gắng và kiên trì, thì con đường đó sẽ được rút ngắn lại.
Trong cuộc sống, hàng ngày chúng ta vẫn thường tham dự thánh lễ, vẫn đọc sách thánh, nhưng dường như chúng ta để Lời Chúa qua đi như mây bay gió thổi, đôi khi chúng ta lại còn làm trái điều Chúa dạy.
Lạy Chúa, xin cho con biết đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày, chứ đừng để Lời Chúa nơi con bị quên lãng, bị bóp nghẹt. Làm được điều đó thì con cần phải từ bỏ chính mình, bỏ đi cái tôi đang lớn trong con. Ước gì Lời Chúa được gieo vãi nơi mảnh đất tâm hồn con, là ngọn đèn soi lối chỉ đường cho con bước đi, trên con đường trần gian đầy cạm bẫy này. Amen.
COMMENTS