Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên (11/10/2023)
Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. (Lc 11:1)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên (11/10/2023)
+ Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (+1833) Tử đạo
+ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Nguyện Cầu
Sáng tác: Lm. Thành Tâm
Trình bày: Thanh Trúc & Vũ Tuấn Đức
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 11:1-4
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.’
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Hai từ “tha thứ” tưởng chừng như dễ dàng khi chúng ta nói ra, thế nhưng nó lại thực sự khó khăn khi chúng ta dám sống cho sự tha thứ đó.
Ngày 13.05.1981, cả thế giới đều sửng sốt kinh hoàng trước thông tin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bị ám sát, tại chính công trường thánh Phêrô. Thủ phạm bắn ngài là A-li Ac-ca (Ali Ağca) một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lúc đó A-li cũng đã bị bắt giam.
Về phần Đức Giáo hoàng, sau một thời gian khá dài chữa trị mới bình phục được. Tuy nhiên sau khi hồi phục, ĐGH Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố: “Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi, và xin tha thứ cho họ một cách chân thành”. Đức Giáo hoàng đã viết một lá thư, định gửi cho anh Ağca nói lên thắc mắc của ngài: "Tại sao anh lại bắn tôi, khi mà cả hai chúng ta đều chung đức tin vào Chúa?" Nhưng, thay vì gửi bức thư đó, Đức Giáo hoàng đã quyết định đích thân đến gặp Ağca.
Năm 1983, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm Ağca, nói lên sự tha thứ cho kẻ đã ám sát ngài. Ngài còn cầu khẩn nhà cầm quyền Ý ân xá cho Ağca. Ngài đã giữ liên lạc với gia đình của Ağca nhiều năm sau đó. Vào năm 1987, ngài có đến thăm mẹ Ağca.
Sự tha thứ của Đức Giáo hoàng là tấm gương sáng, soi cho mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình. Chúng ta có thực sự tha thứ cho những người có lỗi, đã thực sự tha thứ cho những người gây thiệt hại cho chúng ta chưa?
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã sống triệt để lời Chúa dạy: “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha, cho mọi người mắc lỗi với chúng con”. Hàng ngày chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho chúng ta, đồng thời chúng ta cũng hứa sẽ tha lỗi cho người khác. Thế nhưng, một khi có sự kiện nào đó xẩy ra, chúng ta thật khó lòng tha thứ cho người khác.
Thật vậy, khi chúng ta làm điều gì có lỗi với người khác, chúng ta muốn họ tha thứ và thông cảm cho mình, nhưng khi người khác muốn được tha thứ, thì chúng ta lại cảm thấy khó khăn và dường như không muốn.
Để tha thứ một cách dễ dàng, thì sự tha thứ đó phải xuất phát từ tình yêu thương đích thực. Nếu chúng ta thật sự thương người khác, nếu chúng ta thật sự đồng cảm với người khác, thì sự tha thứ đó sẽ trở nên dễ dàng. Hãy đặt mình vào địa vị người khác để cảm thông, để chia sẻ, để yêu thương và tha thứ.
Lạy Chúa, lúc nào Chúa cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng con, dù tội chúng con có lớn đến mấy, chỉ cần chúng con biết hối lỗi, biết ăn năn. Dù bị treo trên thập giá, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn xin cùng Chúa Cha tha thứ cho kẻ làm hại Ngài. Xin cho chúng con cũng có trái tim bao la và cái nhìn của bao dung của Chúa, để chúng con biết nhìn tha nhân vượt lên trên dáng vẻ bề ngoài hơn là bắt lỗi họ. Amen
COMMENTS